Nhảy đến nội dung
 

Không khí lễ hội ngập tràn quán cà phê dịp lễ 30-4

Nhiều quán cà phê tại TP.HCM đã bắt đầu thay áo mới từ nửa tháng trước cho dịp đại lễ 30-4 năm nay. Không gian trong tiệm được tận dụng tối đa để trang trí, tạo ra nhiều góc cho các bạn trẻ tha hồ check-in.

Từ trang trí đến menu, đâu đâu cũng rợp cờ Tổ quốc

Nhiều quán cà phê đã bắt đầu thay áo mới từ đầu tháng cho dịp đại lễ 30-4 năm nay. Được đề xuất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, quán cà phê Ngâm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 được nhiều bạn trẻ tìm đến để chụp hình theo chủ đề này. Không gian trong tiệm được tận dụng tối đa để trang trí, tạo ra nhiều góc cho khách hàng tha hồ check-in.

Không dừng lại ở việc "làm đẹp" cho quán, các tiệm cà phê còn gây ấn tượng bằng những món đồ uống "lạ mà quen". Nhiều loại nước được trang trí với lá cờ Tổ quốc trên bề mặt, khiến không ít người thích thú. Bên cạnh đó, một số nơi còn tỉ mỉ chuẩn bị bánh quy hình cờ Việt Nam, đồng bộ với chủ đề chung.

Để "đu trend" trọn vẹn, nhiều bạn trẻ xem đây là combo không thể thiếu khi đến quán: vừa có ảnh đẹp, vừa có món uống bắt mắt.

Chị Gia Mỹ (25 tuổi, ngụ tại quận 10) chia sẻ: "Cũng là ly cà phê, matcha quen thuộc nhưng khi được trang trí theo chủ đề lễ thì lại mang một cảm giác rất khác".

Tận dụng không gian ngoài trời, quán Giang nằm trên đường Hồng Lĩnh, quận 10 gây ấn tượng với dàn cờ rực rỡ được bố trí trước khoảng sân rộng.

Không chỉ dừng lại ở việc treo cờ, quán còn đầu tư nhiều góc chụp ảnh theo chủ đề như bản đồ Việt Nam, sạp báo xưa… tạo nên khung cảnh hoài niệm mà vẫn hiện đại, thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm. Để phục vụ nhu cầu "sống ảo", quán còn chuẩn bị sẵn các phụ kiện như cờ cầm tay, khăn rằn để khách mượn và chụp hình.

Cùng mừng ngày thống nhất đất nước

Tình cờ thấy hình ảnh góc trang trí cờ Tổ quốc và các món nước được trang trí theo concept lễ 30-4 trên mạng xã hội, bạn Nguyễn Thanh Vân (29 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức) đã tranh thủ cuối tuần ghé quán Ngâm (quận 3) để check-in, lưu lại khoảnh khắc trước khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu.

Khi được phỏng vấn, nhiều bạn trẻ cho biết đây là lần đầu tiên họ hưởng ứng trào lưu chụp hình chào mừng ngày thống nhất đất nước, một phần vì năm nay là dịp lễ lớn. Họ muốn lưu giữ cảm xúc và ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa.

Không chỉ có giới trẻ, không khí rộn ràng của ngày lễ còn lan tỏa đến nhiều thế hệ. Mọi năm, cứ đến dịp này là cô Vũ Thanh Thảo (65 tuổi) đều đi để chụp hình để lưu lại kỷ niệm nhưng năm nay là dịp đặc biệt nên cô chuẩn bị kỹ hơn.

Cô chia sẻ: "Mỗi năm đến dịp 30-4, tôi đều đi chụp vài tấm ảnh để ghi nhớ và trân trọng hòa bình hôm nay". Năm nay, cô còn rủ thêm vài người bạn từ ngoài Bắc vào Nam hội ngộ và cùng nhau ôn lại những ký ức xưa.

Dù là thế hệ trẻ hay những người từng có ký ức chiến tranh, tất cả đều chung một lòng hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc - bằng tình yêu nước, niềm tự hào và sự trân quý những giá trị mà hòa bình mang lại.

Hình ảnh các bạn trẻ check-in với những quán cà phê rợp bóng cờ