Nhảy đến nội dung
 

Đậu ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nam sinh từ Bắc vào Nam làm bốc vác, Tuổi Trẻ ứng 15 triệu đồng

Báo Tuổi Trẻ ứng toàn phần suất học bổng Tiếp sức đến trường 15 triệu đồng tiếp sức cho Nguyễn Văn Đức đóng học phí tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, sau khi biết Đức đi vào TP.HCM chỉ cầm theo 1 triệu đồng và làm bốc vác.

Lên xe vào TP.HCM, cầm 1 triệu đồng Nhà nước bảo trợ mẹ bệnh tâm thần

Ngày bắt xe vào TP.HCM, trong túi Đức chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng, đây là số tiền ông ngoại Đức nhận về từ khoản bảo trợ xã hội mẹ Đức mắc tâm thần. Số tiền ít ỏi, Đức phải "liệu cơm gắp mắm" để trang trải chi phí xe cộ và sinh hoạt trong những ngày đầu xa quê.

Đức đi xe khách, người đón nam sinh là cậu ruột đang ở trọ. Thời điểm đó, chàng trai 18 tuổi vẫn chưa biết liệu mình có đậu ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hay chưa, nhưng cậu vẫn tự tin vào số điểm 25,5 của mình và quyết tâm vào TP.HCM kiếm tiền đóng học phí.

Đức bảo: "Do mình xem điểm xét tuyển các năm trước, đối chiếu với số điểm thi tốt nghiệp của bản thân, mình tự tin sẽ đậu. Vì vậy mình chủ động vào sớm đi xin việc, mỗi ngày bốc vác trong công trường người ta trả 250.000 đồng, mình dành dụm để có tiền nhập học".

Vào TP.HCM, Đức nhờ cậu tìm cho mình công việc tạp vụ ở một công ty gần nhà. Xong việc đó, Đức lại đi bốc vác trong công trường.

Trong căn trọ ọp ẹp nằm tại phường Bình Hòa, TP.HCM, Đức trăn trở rất nhiều về chuyện tiền nong. Vali của Đức mở ra chỉ có vài bộ quần áo mặc từ thời cấp 3, mấy quyển vở, và đồ dùng cá nhân khác. Hành trang Đức vào Nam chỉ có vậy. Khi nhắc về ông bà cũng như người mẹ chẳng nhận ra con trai mình, Đức rơi nước mắt.

Chàng trai trẻ lạ nước lạ cái cố gắng dè sẻn nhất có thể từ đồng lương bốc vác vừa lãnh. Cục thịt cậu cố kho thật mặn để ăn được nhiều cơm, bó rau muống cũng sẽ chế làm 2 món cho đỡ ngán… 

Chưa có laptop, thời gian rảnh buổi tối, Đức đi ra quán net gần nhà để lên mạng tìm thêm việc làm và làm hồ sơ xin học bổng. 

Mẹ bị bệnh, lớn lên bằng tình thương của ông bà

Những ngày cuối tháng 8-2025, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Nguyễn Hồng Lĩnh (77 tuổi, ngụ tại thôn , xã Cẩm Xuyên) khi cơn bão số 5 vừa qua ít ngày. Ông Lĩnh là ông ngoại của Đức.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ẩm thấp với hàng loạt vết nứt ngang dọc, ông Lĩnh đang cố dùng mảnh bạt che lại mái bị tốc ngói do cơn bão số 5 gây ra.

Vợ chồng ông Lĩnh sinh 5 người con. Mẹ của Đức - bà Nguyễn Thị Xoan - là con gái đầu năm nay đã 50 tuổi. Lớn lên, bà Xoan bị bệnh thần kinh di truyền. Cách đây 18 năm, trong một lần rời nhà đi lang thang suốt 4 tháng trời, bà được người ta tìm thấy rồi đưa về nhà trong tình trạng mang bầu.

Cuộc sống của gia đình ông Lĩnh phụ thuộc vào 4 sào lúa. Trước đây có nuôi bò tăng thu nhập, nhưng ít năm lại đây ông bà già yếu buộc phải nghỉ nuôi. Mấy chục năm qua, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, không thể thoát nghèo được, bởi như ông bảo chỉ có 4 sào ruộng, đủ ăn là may mắn lắm rồi.

"Mấy năm đi học, cháu Đức không những được nhà trường miễn học phí mà mỗi tháng còn cho cháu thêm 1 triệu đồng. Nếu không có lòng tốt như vậy, cháu chắc phải nghỉ học sớm, chứ hoàn cảnh này không còn cách nào khác" - ông Lĩnh trầm tư nói.

Theo ông Lĩnh, dù Đức sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức éo le song rất ngoan ngoãn và học giỏi. Năm nào Đức cũng có giấy khen về khoe ông bà. Vụ mùa đến, Đức buổi đi học, buổi về phụ ông bà làm ruộng. Cũng vì Đức ham học nên ông bà ủng hộ lên đại học, mặc dù khoản tiền ăn học chưa biết sẽ xoay xở ra sao.

Tân sinh viên liều nộp hồ sơ vô trường đại học dù chưa có tiền, Tuổi Trẻ tạm ứng 15 triệu đồng

Hành trang chỉ 1 triệu đồng ngoại cho, Đức vẫn quyết tâm nộp hồ sơ và hẹn nhà trường sẽ bổ sung tiền học phí trước thời hạn. "Liều thôi ạ. Tôi cứ nộp trước rồi ráng cày, nếu không đủ tiền thì đành lỡ hẹn lần này". Nói là liều, nhưng gương mặt Đức vẫn không giấu được lo lắng.

Đức chuẩn bị trước kịch bản nếu không có học bổng, sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh để làm thêm, khó quá sẽ bảo lưu 1 năm đi làm để lấy tiền học năm tiếp theo. Ở quê, ông bà ngoại cũng động viên Đức, bằng mọi giá phải cố học, kể cả vay mượn ông bà cũng sẵn sàng.

Trước "thử thách" học phí chắn ngang hành trình chinh phục ước mơ của Đức, ngày 9-9, báo Tuổi Trẻ đã trao cho Đức khoản tạm ứng học bổng Tiếp sức đến trường học kỳ 1, để Đức có thể đóng học phí trước ngày 25-8 như quy định.

Nghe chúng tôi thông báo tin này, chàng trai quê Hà Tĩnh tức tốc đội mưa ra ngân hàng để rút tiền chuẩn bị nộp học phí.

"Dạ mừng lắm, xem như nửa hành trình của năm đầu tiên mà mình đi học đã ổn, giờ tập trung được rồi. Mình định sẽ kiếm thêm việc gì làm buổi tối, dùng tiền đó sinh hoạt", Đức nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn