Nhảy đến nội dung
 

Suối ân tình tìm đến Tuyết Nga - nữ sinh viên nghèo có mẹ bệnh tâm thần

Nguyễn Thị Tuyết Nga, tân sinh viên Trường cao đẳng Y tế Gia Lai, đã không còn nặng gánh lo học phí nhờ sự hỗ trợ từ những tấm lòng tốt đẹp và nhà trường sau bài đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Ngày 17-9, Trường cao đẳng Y tế Gia Lai tổ chức buổi lễ trang trọng trao học bổng cho tân sinh viên ngành điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Những tấm lòng thơm thảo tìm giúp cô tân sinh viên nghèo

Tuyết Nga chính là nhân vật vừa được báo Tuổi Trẻ giới thiệu trong tuyến bài về học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 qua bài viết Dù lúc tỉnh lúc không mẹ vẫn xin 'hãy giúp đỡ con của con'.

Tại lễ trao, Trường cao đẳng Y tế Gia Lai và các nhà hảo tâm đã trao gửi tới Tuyết Nga nhiều phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa. Sự đồng hành đó giúp bạn vững tin hơn trên quãng đường học tập sắp tới.

Cụ thể, Công đoàn Trường cao đẳng Y tế Gia Lai đã trao cho Tuyết Nga số tiền 17,3 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động từ các thầy cô, cán bộ viên chức nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên nhà trường trao kinh phí hỗ trợ 4 triệu đồng.

Cô Trần Thị Lệ Thu, giảng viên nhà trường, cũng là chủ cơ sở ẩm thực bánh xèo tôm nhảy Mộc Miên tại Quy Nhơn, trao hỗ trợ học phí cho Tuyết Nga suốt thời gian học cao đẳng cho tới khi ra trường.

Cô Lệ Thu cam kết tài trợ học phí toàn khóa học cho Nga với trị giá khoảng 30 triệu đồng, học phí sẽ được trao từng học kỳ. Ngoài ra, đại diện Ngân hàng Agribank Bình Định cũng trao hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng cho tân sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Cô Thu cho hay gần 30 năm giảng dạy tại trường, có nhiều lần giúp đỡ những hoàn cảnh tân sinh viên gặp khó khăn. Đối với Tuyết Nga, cô dành nhiều thiện cảm vì hoàn cảnh bạn hết sức éo le nhưng vẫn nuôi ý chí học hành.

Cô Thu hy vọng phần học bổng sẽ giúp Nga vượt qua giai đoạn gian khó nhất trong cuộc đời để mở ra chương mới tươi sáng hơn.

"Cảm ơn Nga đã tin tưởng, lựa chọn nhà trường!"

Tại lễ trao, đại diện Trường cao đẳng Y tế Gia Lai cho hay hành trình học tập và rèn luyện của Tuyết Nga gặp nhiều thử thách nhưng bạn vẫn nỗ lực vươn lên với nghị lực phi thường. Khi biết hoàn cảnh của Nga thông qua giới thiệu của báo Tuổi Trẻ, nhà trường đã tìm hiểu và xác nhận hoàn cảnh gia đình bạn rất khó khăn.

Từ đó, ban giám hiệu nhà trường đã kêu gọi cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, tiếp sức cho Tuyết Nga đến trường. Giúp bạn hiện thực hóa ước mơ trở thành cử nhân điều dưỡng để chăm lo cho gia đình và xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Lê Vĩ Chinh - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường - chia sẻ nhà trường rất khâm phục và xúc động trước hoàn cảnh khó khăn cũng như nghị lực vươn lên thay đổi số phận của Tuyết Nga.

Ông cũng cảm ơn tân sinh viên đã tin tưởng, lựa chọn theo học ngành điều dưỡng tại nhà trường. Đồng thời cam kết sẽ dành sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho bạn trong suốt thời gian học tập tại đây.

Cầm trên tay những phần quà và phần học bổng trĩu nặng ân tình, Tuyết Nga và ông ngoại hết sức bất ngờ, cảm động và vui sướng. Ông Nguyễn Văn Hương (72 tuổi, ông ngoại Nga) liên tục cảm ơn lãnh đạo nhà trường và các nhà tài trợ vì sự giúp đỡ bất ngờ dành cho đứa cháu gái tội nghiệp.

Còn Tuyết Nga mạnh dạn cam kết sẽ sử dụng những đồng tiền đóng góp thật ý nghĩa, tiết kiệm, để dành trang trải cho việc học cùng lời hứa sẽ hết sức cố gắng để học tập thật giỏi, đáp đền ơn nghĩa đã nhận hôm nay.


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn