Nhảy đến nội dung
 

Kết hôn 13 năm và nuôi 3 con, tôi sốc nặng khi phát hiện một sự thật

(Dân trí) - 13 năm dốc hết yêu thương và hy sinh, cuối cùng, tôi nhận lại một sự thật khiến tim mình nát vụn.

Tôi 42 tuổi, sống ở Hải Phòng. Nếu có ai nói một người đàn ông có thể trải qua địa ngục mà vẫn sống sót thì tôi chính là minh chứng.

Bởi sau 13 năm hôn nhân, tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng đến mức tưởng chừng không còn muốn tin vào bất kỳ điều gì nữa: 3 đứa con mà tôi đã yêu thương, nuôi nấng từng ngày… không một đứa nào là con ruột của tôi.

Tôi và Linh cưới nhau từ năm 2009. Hôn nhân của chúng tôi từng khiến nhiều người ghen tỵ. Linh dịu dàng, xinh đẹp, biết ăn nói, còn tôi chăm chỉ, chịu khó làm ăn.

Một năm sau cưới, Linh sinh con trai đầu lòng. Tôi hạnh phúc tột cùng, tưởng như cuộc đời mình đã viên mãn. Rồi tiếp đó là hai cô con gái, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Tôi đã tin chắc mình là người đàn ông may mắn nhất.

Trong suốt những năm tháng ấy, tôi không tiếc bất kỳ điều gì cho vợ con. Tôi cắm đầu làm việc, bươn chải khắp nơi, từ kinh doanh vật liệu xây dựng đến đầu tư bất động sản nhỏ lẻ, miễn sao có tiền cho gia đình một cuộc sống đủ đầy. Bạn bè đôi khi trêu tôi “người đàn ông sợ vợ” nhưng tôi nghĩ có sao đâu, chỉ cần vợ con vui là được.

Thế nhưng, số phận trớ trêu luôn chọn thời điểm đau đớn nhất để phơi bày sự thật. Năm ngoái, trong một lần đưa con gái út đi khám bệnh, bác sĩ đề nghị làm xét nghiệm gen để loại trừ nguy cơ di truyền.

Khi kết quả có điều bất thường, họ khuyên tôi nên làm thêm xét nghiệm huyết thống để chắc chắn. Tôi ban đầu coi đó chỉ là thủ tục nhưng rồi cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.

Tờ kết quả ADN lạnh lùng xác nhận: Tôi và con bé hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Tôi chết lặng, không tin vào mắt mình. Để tránh sai sót, tôi lặng lẽ mang mẫu tóc của hai đứa còn lại đi kiểm tra. Kết quả đưa về chẳng khác gì một nhát dao xoáy thẳng vào tim: Không đứa nào là con tôi cả.

3 đứa trẻ - niềm kiêu hãnh, động lực sống, lý do tôi phấn đấu bao năm - bỗng chốc trở thành minh chứng cho sự phản bội ê chề nhất đời đàn ông.

Tôi đã đối diện Linh trong một cơn run rẩy chưa từng có. Cô ấy im lặng hồi lâu rồi lạnh lùng thú nhận, từ trước khi cưới, cô ấy đã không chắc tôi là người duy nhất.

Thậm chí, hai đứa con gái còn có thể là của… hai người đàn ông khác nhau. Suốt 13 năm qua, tôi sống như một kẻ mù, ngỡ mình có gia đình hạnh phúc, hóa ra chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ cho sự dối trá.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Một người bạn thân vô tình tiết lộ, những năm tôi lao lực làm ăn, Linh vẫn lén lút qua lại với tình cũ, thậm chí có lần còn đưa hắn về chính căn nhà mà tôi đổ mồ hôi xây dựng.

Những món quà tôi tưởng Linh dành tặng bạn bè thực ra lại là để tặng gã đàn ông kia. Tôi nhận ra, mình chẳng khác gì kẻ bị biến thành trò cười trong suốt hơn một thập kỷ.

Giờ đây, tôi đứng trước một ngã rẽ không có lối ra. Nếu ly hôn, 3 đứa trẻ vô tội kia sẽ ra sao? Chúng vẫn ngây thơ gọi tôi là bố, vẫn sà vào lòng tôi mỗi khi đi học về.

Tôi có đủ nhẫn tâm để nói rằng, chúng không phải con mình? Nhưng nếu tiếp tục im lặng, tôi sẽ phải sống cả đời trong cuộc hôn nhân giả dối, mang trên vai vết thương không bao giờ lành.

Có người bảo tôi dại, 13 năm trời không hề nghi ngờ vợ để rồi nhận lại cú sốc chấn động này. Có người khuyên hãy tha thứ bởi dù sao đi nữa, tôi cũng là người nuôi dưỡng, dạy dỗ các con. Nhưng tha thứ liệu có xóa nổi cảm giác mình bị phản bội tận cùng?

Tôi không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu? Chỉ biết một điều, sự thật này đã lấy đi của tôi tất cả: Niềm tin, danh dự và cả tương lai mà tôi từng vẽ ra cho gia đình.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào? Đau đớn ly hôn để giữ lấy chút lòng tự trọng cuối cùng, hay nhắm mắt tiếp tục vai diễn “người bố hoàn hảo” trong gia đình đã mục ruỗng từ gốc rễ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn