Nhảy đến nội dung
 

Tôi đi bắt quả tang vợ ngoại tình, kết cục nằm ngoài sức tưởng tượng

(Dân trí) - Đợi vợ rời khỏi nhà, tôi liền bám theo. Đúng như tôi nghĩ, nơi cô ấy tới là một quán cà phê. Cậu bạn quý hóa của tôi đã ngồi ở đó. Nhìn họ nói cười vui vẻ, tôi lập tức lao đến nhưng...

Sau giờ cơm tối, vợ tôi nghe một cuộc điện thoại rồi vào phòng ngủ thay váy, tô son. Cô ấy nói với tôi: “Em có chút chuyện cần ra ngoài. Con xem hoạt hình một lúc rồi anh cho hai đứa đi ngủ nhé”.

Lúc vợ nói, tay tôi đang cầm điện thoại xóa những tin nhắn lúc ban chiều với Hạnh, bạn thân của vợ tôi. Khi ngẩng mặt lên, tiếng xe của vợ đã lao ra khỏi cổng.

Tôi ngẩn người tự hỏi: Giờ này, vợ còn váy áo, trang điểm đi đâu? Trước đây đi đâu, cô ấy cũng sẽ nói trước, hỏi tôi có đi cùng không? Dạo này thì khác hẳn. Cô ấy thường ra ngoài một mình sau một cuộc điện thoại, không rủ tôi đi cùng, cũng không nói rõ đi đâu.

Không chỉ có vậy, cái kiểu nghe điện thoại của cô ấy cũng rất mập mờ. Gần đây, điện thoại đổ chuông là cô ấy cầm đi chỗ khác nghe, không tự nhiên trả lời như trước. Và tệ hơn nữa, hình như vợ đã ít quan tâm đến tôi hơn so với trước đây.

Tổng hợp tất cả dấu hiệu này lại, tôi giật mình: Lẽ nào vợ tôi đang ngoại tình? Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng như nung lửa.

Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có hai con gái ngoan. Vợ tôi hiền lành nhưng tính tình hơi khô khan, nghiêm khắc. Trong nhà, hai con gái sợ mẹ hơn sợ bố. Mẹ nói một, chúng không bao giờ dám đợi mẹ nói hai.

Về chuyện tình cảm, không kể những rung động bâng khuâng tuổi học trò, tôi là mối tình đầu chính thức của vợ tôi. Trong chuyện yêu đương, cô ấy cũng nghiêm túc như những chuyện khác, tuyệt đối không có tính lả lơi, đưa đẩy.

Nói ai ngoại tình còn có cơ sở, riêng vợ tôi thì không. Nhưng giờ nhìn vợ thế này, tôi có chút hoang mang. Không thể để nỗi nghi ngờ giày vò, tôi quyết định bí mật theo dõi vợ.

Một hôm, lúc vợ đang trong phòng tắm, tôi bèn lén xem điện thoại của cô ấy. Mật khẩu điện thoại, hai vợ chồng đã thống nhất dùng chung là ngày cưới, cô ấy vẫn không đổi.

Tôi lướt qua tài khoản Zalo, cuối cùng dừng lại ở mục trò chuyện của vợ và “A Tuấn”. Tuấn là bạn, cũng là đồng nghiệp cùng phòng với tôi. Thỉnh thoảng cùng đi công việc qua nhà, tôi rủ Tuấn về ăn cơm. Lâu dần, Tuấn đối với vợ chồng tôi thân thiết như anh em trong nhà.

Thật không ngờ, Tuấn và vợ tôi lại trò chuyện với nhau nhiều như vậy. Nội dung những cuộc trò chuyện đã vượt xa khỏi những hỏi thăm thông thường. Nói thẳng ra, họ đang yêu nhau.

Tôi lướt qua nhanh, tay run run đặt điện thoại xuống. Hóa ra, những cuộc điện thoại, những lần ra khỏi nhà gần đây là hai người họ hẹn hò. Là cô ấy chủ quan hay vụng dại mà đến cả những tin nhắn kia cũng không hề xóa?

Dù cơn giận đã bốc lên tới đỉnh đầu, tôi vẫn nhủ lòng phải tự kìm chế. Tôi nhất định phải bắt quả tang, để xem đôi uyên ương sẽ chối cãi thế nào?

Một buổi tối, cũng như bao lần trước, trong bữa cơm, vợ nói chút nữa cô ấy đi thăm đồng nghiệp sinh con. Dạo này cơ quan bận việc, không thể tranh thủ đi ban ngày nên mấy chị em rủ nhau đi buổi tối. Tôi im lặng, lòng chắc chắn đó chỉ là cái cớ.

Đợi vợ rời khỏi nhà, tôi lập tức bám theo sau. Đúng như tôi nghĩ, nơi cô ấy ghé vào là một quán cà phê. Tuấn đã đợi vợ tôi ở đó. Họ ngồi cạnh nhau, nói cười vui vẻ. Rồi bất ngờ Tuấn ghé sát vào mặt vợ tôi.

Tôi lao ra, tung một cú đấm vào gã bạn khốn nạn. Hắn bất ngờ ngã bật khỏi ghế, ôm mặt đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng. Vợ tôi vội vàng ngồi thụp xuống đỡ Tuấn, lấy khăn giấy lau máu cho đối phương. Cô ấy nhìn tôi, giọng gằn lên: “Anh đang làm cái gì thế?”.

Cô ấy không hề sợ hãi như tôi nghĩ, thay vào đó là tức giận. Tôi gào lên, khiến ánh mắt mọi người trong quán đều đổ về: "Một người là vợ, một người là bạn. các người có còn nhân tính nữa không? Các người có thể khốn nạn đến mức này sao?".

Vợ tôi đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi: “À, hóa ra anh cũng biết như thế là khốn nạn, như thế là không có tính người? Hóa ra, chỉ anh biết đau thôi, còn tôi là gỗ đá phải không?”.

Nói rồi, cô ấy lao ra khỏi quán, để lại tôi sững người không kịp phản ứng. Thái độ của vợ tôi như vậy là có ý gì? Lúc này, Tuấn mới ấn vai tôi ngồi xuống ghế: “Ngồi xuống, tôi nói chuyện với ông".

Tôi lái xe về nhà, quãng đường không xa mà đi mãi không tới. Đến nhà, vợ tôi ngồi đợi trên sofa, trên bàn là lá đơn ly hôn đã viết sẵn từ bao giờ. Tôi xin cô ấy hãy nghe giải thích. Cô ấy lại ra dấu bảo tôi không cần nói.

Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch. Là họ cố tình bày trò để tôi tưởng thật mà đau lòng. Là cách vợ tôi trả thù tôi vì phát hiện tôi “say nắng” Hồng Hạnh.

Hạnh là bạn thân của vợ tôi, làm mẹ đơn thân sau khi bị bạn trai phản bội. Vợ tôi và Hạnh là bạn từ thời đại học, thân nhau như chị em.

Trái ngược với vẻ điềm đạm và nghiêm khắc của vợ tôi, Hạnh bạo dạn nhưng cũng rất dịu dàng và ngọt ngào. Cô ấy hay dắt con đến nhà tôi chơi vào mỗi cuối tuần. Chính tôi cũng ngờ có ngày mình lại cảm thấy xao lòng vì cô ấy.

Hạnh nhạy cảm, nhận ra tôi thích cô ấy liền nói: “Nếu không phải vì anh là chồng cô bạn thân nhất của em, em đã không tha cho anh rồi”. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại tán tỉnh lẫn nhau và cảm thấy rất thú vị.

Tôi biết như vậy là không đúng nhưng cũng không cho đó là ngoại tình. Chúng tôi đã làm gì nhau đâu, chưa có bất kỳ hành động nào vượt giới hạn cho phép.

Có lẽ, vợ tôi đã đọc được những tin nhắn ấy. Cô ấy nghĩ rằng, tôi ngoại tình với Hạnh. Tôi biết, mình không đúng nhưng vợ tôi có cần phải làm đến mức ấy không? Cô ấy chỉ cần nói với tôi, hoặc tỏ ra ghen tuông cũng được, tôi sẽ biết mà dừng lại ngay.

Đằng này, cô ấy biết nhưng im lặng, tự mình suy diễn, tự mình khổ đau, còn nhờ Tuấn diễn trò để trả thù tôi. Cô ấy muốn tôi hiểu cảm giác đau khổ của cô ấy bằng cách để tôi tự mình nếm trải.

Và giờ vợ tôi đòi ly hôn, không giải thích, không bào chữa, không cần nhiều lời. Cô ấy nói rằng, chồng và người bạn thân nhất đã phản bội cô ấy, phá hủy hết niềm tin yêu của cô ấy.

Tôi thật không hiểu, nhiều người thậm chí bắt quả tang chồng mình “thân mật” với người đàn bà khác vẫn tha thứ được. Tôi và bạn cô ấy chỉ là vài ba tin nhắn hơi quá đà trên điện thoại, chưa từng có hành động gì quá đáng, sao đến mức phải ly hôn?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn