Mỗi lần nhìn bức ảnh trên tường nhà bạn trai, tôi lại muốn chia tay ngay

(Dân trí) - Tôi yêu một ông bố đơn thân và đã tính chuyện kết hôn. Anh rất tốt, con gái anh cũng ngoan ngoãn. Thế nhưng mỗi lần thấy bức ảnh treo trong nhà anh, tôi lại có ý nghĩ dừng lại.
Tôi gặp anh trong một tình huống không mấy vui. Hôm ấy, sau giờ tan làm, tôi vội về nhà đi dự tiệc cưới của bạn mà sang đường không quan sát. Đúng lúc, xe con của anh lao tới.
Nhận thấy lỗi thuộc về mình, tay chân bị xây xát nhẹ nên tôi chỉ định xin lỗi rồi đi. Nhưng anh ấy lại chu đáo hỏi han, còn cho tôi số điện thoại, bảo tôi nên đi kiểm tra, có vấn đề gì thì thông báo cho anh biết. Dù sao, anh ấy cũng không thể không liên can.
Hơn một tuần sau, lúc lấy đồ ra khỏi túi xách, thấy tờ danh thiếp của anh, tôi mới vào Zalo và gửi cho anh một tin nhắn. Tôi nói rằng hôm ấy, tôi không đi khám nhưng sức khỏe ổn, không vấn đề gì. Anh hồi đáp lại ngay lập tức và chúng tôi quen nhau từ đó.
Tôi không ngờ, cú va chạm định mệnh ấy lại đưa chúng tôi đến với nhau, bất chấp việc anh đang là một ông bố đơn thân sau khi vợ qua đời mấy năm trước.
Ngày tôi dẫn anh đến ra mắt bạn bè, mấy cô bạn hỏi tôi: “Lấy một người đàn ông góa vợ, lại có con riêng, cậu không thấy như vậy là quá thiệt thòi à? Đàn ông theo đuổi cậu đâu có thiếu?”.
Lúc ấy, tôi chỉ cười và nghĩ vừa lấy chồng, chưa đẻ đã có một đứa con. Như thế là tôi có lãi chứ thiệt thòi gì? Đến bố mẹ tôi còn không khuyên ngăn được tôi, mấy lời nói này của bạn bè có thấm vào đâu.
“Yêu nhau, yêu cả lối đi”, huống hồ người đàn ông tôi yêu lại khá nhiều ưu điểm: Công việc có thu nhập tốt, đẹp trai, tình cảm. Con gái anh cũng rất ngoan và hiểu chuyện.
Nhớ lại lần đầu ra mắt con gái anh, tôi khá căng thẳng. Con gái anh 10 tuổi, chắc cũng đã hiểu nhiều chuyện và không thích có mẹ kế. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Cô bé hồn nhiên, vui vẻ, còn hỏi tôi: “Bao giờ cô chuyển đến nhà con ở?”.
Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều vui vẻ hệt như một gia đình. Vậy nên dù mọi người nói tôi hơi vội vàng khi sớm tính chuyện kết hôn, tôi vẫn giữ vững lập trường như từ trước đến nay: “Chỉ cần yêu là cưới”.
Thế nhưng, có một vấn đề khiến tôi hơi lấn cấn. Tôi không kể với bố mẹ hay bạn bè vì họ luôn tìm lý do để cho tôi thấy rằng, tôi còn có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Lần đầu đến nhà anh chơi, tôi đã để ý đến bức ảnh cưới của anh và vợ cũ treo trang trọng ở phòng khách. Vợ anh mất cách đây hơn 6 năm vì trọng bệnh. Dù là nhìn qua ảnh cũng đủ thấy chị ấy cực kỳ xinh đẹp. Con gái chị ấy bây giờ xinh giống hệt mẹ.
Tất nhiên, thời gian đầu, tôi không dám đả động gì. Sau này nhận lời yêu anh rồi, một lần tôi có bóng gió hỏi về việc sau này khi chúng tôi cưới nhau, anh có gỡ ảnh cưới của anh với vợ cũ xuống không? Anh hỏi tôi: “Vì sao lại phải gỡ xuống?”.
Anh nói, không phải tự dưng mà con gái anh vui vẻ đón nhận chuyện bố tái hôn. Trước đây, mỗi khi nhắc tới chuyện này, cô bé đều giận dỗi. Cô bé không muốn ai thay thế mẹ mình.
Anh đã hứa với con gái, dù anh kết hôn, mọi thứ liên quan về mẹ trong ngôi nhà này sẽ không bao giờ thay đổi. Dù mẹ đã mất, đối với hai bố con, mẹ sẽ không bao giờ bị cho vào quên lãng. Mẹ sẽ luôn hiện diện ở đó, nhìn hai bố con hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày.
Sau này, khi chúng tôi cưới nhau, ảnh cưới của tôi và anh sẽ treo bên cạnh bức ảnh của anh và vợ cũ. Hoặc tôi muốn treo chỗ khác cũng được.
Một lần, tôi trò chuyện với con gái anh, con bé tâm sự rằng: "Bố hứa với con, cả đời này sẽ không yêu ai nhiều bằng mẹ, cũng không ai có thể thay thế mẹ. Bố lấy vợ vì bố là đàn ông không thể quán xuyến việc gia đình giỏi như phụ nữ.
Con còn nhỏ, cần bàn tay phụ nữ chăm sóc. Nói chung, bố lấy vợ mới không phải vì hết yêu mẹ, mà là vì phải có người thay mẹ chăm sóc bố con con".
Lời tâm sự của con bé rất thật lòng nhưng lại như tạt một xô nước lạnh vào trái tim đang hừng hực của tôi. Đó chỉ là những lời trấn an của một người bố dành cho con trước sự kiện trọng đại trong đời? Hay đó là nỗi lòng thật của một người đàn ông khi muốn đi bước nữa?
Phải nói thật, thời gian hơn một năm kể từ lúc quen nhau đến bây giờ, khi cả hai đã bàn tới chuyện kết hôn, tôi chưa thấy anh có điểm gì không tốt. Anh quan tâm, yêu chiều tôi. Anh biết cách gắn kết tôi và con gái của anh. Dù là ở vai trò người yêu hay người cha, tôi thấy anh đều rất tốt.
Tôi không biết những người đàn ông góa vợ khác khi tái hôn sẽ như thế nào? Họ có còn treo ảnh cưới của họ với vợ cũ khi đã có vợ mới hay không? Hành động của bạn trai tôi như vậy là bình thường hay bất thường?
Mỗi lần đến nhà bạn trai, nhìn lên bức ảnh cưới đó, tôi luôn cảm thấy chị ấy chính là người chủ trong ngôi nhà. Còn tôi chỉ đến đó với nhiệm vụ chăm lo cho chồng con của chị ấy, giống như lời con gái chị nói với tôi.
Mỗi khi nhìn lên bức ảnh đó, tôi đều nghĩ đến việc liệu mình có nên dừng lại để không làm cái bóng của một người đàn bà khác? Một cuộc hôn nhân mà chưa bắt đầu đã có ý nghĩ dừng lại có phải là quá bất ổn hay không?
Tôi yêu anh và cảm nhận anh cũng yêu tôi. Chỉ là mỗi lần đến nhà và nhìn thấy bức ảnh đó, lòng tôi lại có cảm giác bất an đến lạ lùng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.