Nhảy đến nội dung
 

Chồng ngoại tình, tôi "trừng phạt" nhẹ nhàng vẫn khiến anh run lẩy bẩy

(Dân trí) - Tôi chọn cách âm thầm trừng phạt người chồng đã phản bội gia đình, khiến anh không ngừng day dứt.

Phụ nữ có trực giác kỳ lạ lắm. Khi người đàn ông của mình thay đổi, kể cả một ánh mắt, một cử chỉ hay chỉ một hơi thở lạ, tôi cũng nhận ra.

Anh nghĩ tôi không biết? Tôi biết từ lâu rồi. Tôi biết mà vẫn im lặng. Không phải vì tôi yêu quá sâu đậm, cũng chẳng phải vì tôi không thể sống thiếu anh. Đơn giản là tôi chọn đứng yên để anh tưởng mình tự do, còn tôi thì có thời gian quan sát.

Tôi không tha thứ và tôi cũng không rời đi. Ly hôn à? Đừng vội mơ. Anh không xứng đáng được giải thoát nhẹ nhàng đến vậy.

Anh vẫn sống trong căn nhà này, vẫn ngồi vào mâm cơm mà tôi dọn, vẫn nhìn thấy con mà tôi chăm. Nhưng mỗi lần chạm vào ánh mắt tôi, anh lập tức cúi xuống.

Tôi biết anh sợ. Sợ sự im lặng đến nghẹt thở của tôi, sợ sự lạnh lùng mà trước đây anh chưa từng thấy.

Có đêm, anh về muộn, mùi nước hoa lạ vương trên áo. Tôi không hỏi, cũng không trách. Tôi để mặc anh tự diễn nốt vai kẻ ngoại tình dối trá. Anh tưởng tôi không để ý nhưng từng chi tiết nhỏ đều in sâu trong trí nhớ tôi.

Tôi không cần làm ầm lên, không cần chạy đến tận nơi để giật tóc, tạt nước, không cần biến mình thành một người đàn bà mất kiểm soát. Tôi chọn cách im lặng. Bởi tôi hiểu đôi khi, sự im lặng lại là đòn trừng phạt khiến người ta ám ảnh cả đời.

Tâm tâm sự với bạn thân, họ khuyên tôi ly hôn, bảo rằng “sống thế thì khổ lắm, buông đi cho nhẹ lòng”. Nhưng tôi lắc đầu, tôi không làm thế.

Tôi ở lại không phải vì anh, mà là vì tôi. Tôi cần cho bản thân đủ thời gian để trưởng thành, để đứng vững, để nhìn thẳng vào sự thật mà không run rẩy. Tôi cũng ở lại vì các con, chúng cần một mái nhà.

Tôi nhận ra một điều, đàn ông ngoại tình nhiều khi chỉ chờ vợ phát hiện để có cớ ly hôn. Anh ta sẽ thở phào nhẹ nhõm, đường hoàng dắt nhân tình về ra mắt. Thế thì tại sao tôi phải để anh được dễ dàng?

Tôi chọn cho anh một cuộc sống khác, nửa tình nửa nghĩa, chẳng còn ấm áp cũng chẳng thể dứt bỏ. Anh ăn cơm mà không ngon, nằm cạnh tôi mà chẳng yên, nhìn con mà day dứt. Đó mới chính là hình phạt.

Nhiều đêm, tôi tỉnh giấc, nhìn anh ngủ say bên cạnh. Trong mắt tôi, anh giờ chỉ còn là một người xa lạ. Tôi thấy một gã đàn ông có thể bỏ rơi tình yêu nhưng không bao giờ thoát khỏi những hệ lụy của sự phản bội.

Anh có thể ra ngoài tìm chút ngọt ngào giả dối. Nhưng khi trở về, anh chỉ đối diện với sự dửng dưng đến mức phát điên của tôi.

Tôi không ghen, cũng không đau thêm nữa. Tôi chỉ bình thản nhìn anh tự ngột ngạt trong căn nhà vốn từng là nơi ấm áp nhất.

Mỗi ngày, tôi đều quan sát. Tôi ghi nhớ từng biểu hiện của anh, từng tin nhắn anh giấu giếm, từng cú điện thoại vội vã. Tất cả đều nằm trong một cuốn sổ mà tôi cất kỹ.

Anh không hề biết chính tôi mới là người đang thu thập chứng cứ, không phải để tố cáo. Tôi dành để nhắc nhở bản thân: Một lần phản bội là mãi mãi không còn cơ hội quay lại.

Tôi không tha thứ nhưng tôi cũng không ly hôn. Tôi để mặc anh sống trong nỗi bất an, để anh luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, tôi sẽ phơi bày tất cả. Đó là thứ hình phạt còn khốc liệt hơn cả một tờ đơn ly hôn.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi cùng các con, cùng cả sự bình thản mà tôi đã gây dựng sau những đổ nát. Nhưng không phải bây giờ.

Giờ đây, tôi vẫn chọn ở lại. Tôi vẫn để anh sống trong cuộc hôn nhân nửa vời, nơi mỗi ngày đều là một bản án.

Tôi chọn cách trừng phạt tinh vi và sâu sắc nhất. Tôi để anh sống cả đời trong cảm giác mất mát mà không bao giờ được giải thoát.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn