Nhảy đến nội dung
 

Lần đầu ra mắt, "con dâu" có hành động khiến tôi bắt con trai chia tay ngay

(Dân trí) - Sau bữa ăn, tôi liền bảo con trai mau đưa bạn gái về rồi quay lại nhà sớm, chúng tôi cần nói chuyện riêng với con.

Con trai cả của tôi hẹn đưa bạn gái về ra mắt. Bao nhiêu hối hả, tưng bừng của tôi bị dập tắt bởi một trận sốc ngược, sốc ngang với con dâu tương lai. Tôi không biết do tôi có cái nhìn khắt khe của thế hệ ra đánh giá sai người, hay do cô gái này thực sự không phù hợp?

Tôi 55 tuổi, có một con trai 27 tuổi và một con gái 23 tuổi. Cô gái mà con trai tôi đưa về nhà sinh năm 2000, năm nay 25 tuổi. Cô bé xinh xắn, dáng người nhỏ cao, khuôn miệng tươi tắn, ánh mắt biết cười nhìn rất thiện cảm.

Ban đầu, tôi khá hài lòng bởi vì cô bé tỏ ra lễ phép, thậm chí còn ít nói, hỏi gì đáp nấy. Tôi mừng thầm trong lòng, chắc mẩm cô gái này ngoan ngoãn, hiền lành, được gia đình dạy dỗ cẩn thận. Gần đến giờ nấu ăn, tôi bảo cô bé cứ ngồi nói chuyện với bác trai, tức là chồng của tôi, để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ.

Cô bé "vâng" rất thoải mái, sau đó cũng không bén mảng gì xuống khu vực nhà bếp. Tới khi bê mâm lên, tôi thấy còn mỗi ông chồng ngồi trong phòng khách. Chồng tôi bảo con trai đưa người yêu đi ngắm phố phường xung quanh.

Thực ra, tôi không quá quan trọng chuyện con dâu tương lai phải cùng tôi xuống bếp. Nhưng tôi cũng tương đối ngạc nhiên vì đa phần các cô gái trong hoàn cảnh này sẽ tìm cách xuống bếp phụ nấu ăn cùng.

Thay vì xuống bếp, cô bé rủ người yêu đi chơi có vẻ là không khéo lắm. Khi mâm bát cơm canh đã bày ra bàn, 3 người nhà chúng tôi phải ngồi xem tivi khá lâu để đợi các con về. Về tới nơi, cô bé vô tư vào bàn ăn, tự chọn một ghế để ngồi, miệng không ngừng xuýt xoa khen mâm cơm đẹp, bác gái khéo tay.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, cô bé quen dần với mọi người, trở nên hoạt bát, nói năng thoải mái hơn. Chồng tôi mang rượu ra để cả nhà nâng ly. Tôi và con gái không biết uống, chỉ nhấp môi rồi hạ ly xuống bàn.

Trong khi đó, con dâu tương lai liên tục giục tôi và con gái của tôi uống cùng: "Uống đi bác, uống đi em. Đã nâng ly là phải cạn, đừng hạ xuống mất vui". Tôi để ý phản ứng của chồng và con trai nhưng cả hai người đàn ông nhà tôi đều tỏ ra thoải mái, thậm chí con trai còn hùa theo: "Mẹ uống đi cho cả nhà vui".

Tôi hỏi thăm cô bé: "Con uống được nhiều không?". Cô bé hồn nhiên trả lời: "Từ nhỏ, con đã được bố con đào tạo như bạn nhậu. Con mà uống thì anh Khiêm cũng phải thua. Mà chính ra bọn con quen nhau là từ bàn nhậu đấy ạ".

Tôi đùa: "Sau này lấy nhau, khéo hai đứa mang cả con ra bàn nhậu mất". Cô bé lí lắc: "Bác giống hệt mẹ con, lúc nào cũng nhắc chuyện con cái. Tụi con còn trẻ mà, không đặt nặng vấn đề con cái đâu ạ".

Lúc đó, trong đầu tôi cảm thấy có gì đó xẹt ngang, giống như một chút thất vọng. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất. Mặc dù tôi cũng sắp được lên chức mẹ chồng, cơ bản, tôi không nghĩ mình quá già để hiểu tụi trẻ.

Ở cơ quan, tôi còn được khen tính cách trẻ trung so với tuổi 55. Tôi cũng có một con gái vài năm nữa sẽ đi lấy chồng. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu và gần gũi với các con chứ không cổ hủ gì. Sao tôi lại có cảm giác cô gái này hơi có nét bỗ bã, khiến tôi không vui.

Cuối buổi, cô bé nói với con trai tôi: "Ăn xong, em chỉ muốn ngủ". Hai đứa nói với nhau nhưng tôi nghe được. Thấy vậy, tôi liền bảo con trai tôi mau đưa bạn gái về rồi quay lại nhà sớm, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với con.

Một cô gái đến nhà người yêu mà cư xử, ăn nói như vậy, cả nhà tôi đều thấy không ổn. Tuy nhiên, con trai tôi một mực bảo vệ bạn gái. Con bảo chúng tôi nên cởi mở, đừng xét nét quá. Huyền là cô gái tốt, vui vẻ. Chẳng qua cách nói chuyện thẳng thắn, phóng khoáng nên mọi người chưa quen.

"Con gái thời nay chỉ giỏi thực dụng, "làm màu", kiếm được người giản đơn, không có tâm cơ như Huyền khó lắm", con trai tôi nói vậy. Con trách vợ chồng tôi khắt khe, khó tính. Về phần mình, tôi cho rằng, con tôi đang trong giai đoạn mù quáng vì yêu.

Tôi bàn tính với chồng, nếu khuyên nhủ không xong thì đành dùng đến hạ sách là tìm đến cô gái kia, xin cô bé từ bỏ ý định tìm hiểu con trai tôi. Cô bé thực sự không hợp để làm dâu của gia đình.

Tôi có nên làm thế không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn