Nhảy đến nội dung
 

Chồng tự nhiên lãng mạn, tôi lo bị "cắm sừng" rồi ân hận khi biết sự thật

(Dân trí) - Chồng tôi bình thường sống khô khan, đột nhiên lãng mạn khiến tôi cảm thấy rất bất an.

Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm. Thời gian đó đủ để tôi hiểu chồng là người đàn ông khô khan, ít nói và không mấy lãng mạn.

Tình yêu của anh dành cho tôi luôn được thể hiện qua những hành động thiết thực. Anh nấu cơm nóng hổi khi tôi về muộn, sửa bóng đèn hỏng mà không cần tôi nhắc, hay đơn giản là sự im lặng đầy thấu hiểu khi tôi cần không gian riêng. Tôi đã quen với điều đó, thậm chí còn yêu cái sự chân thật, mộc mạc ấy ở anh.

Thế nhưng, khoảng 3 tháng trở lại đây, chồng tôi bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt. Anh trở nên dịu dàng hơn, nói những lời ngọt ngào mà trước đây tôi chưa từng nghe thấy.

Anh mua hoa tặng tôi không nhân dịp gì đặc biệt, anh chủ động ôm tôi từ phía sau khi tôi đang nấu ăn. Anh thường xuyên khen tôi xinh đẹp, thậm chí còn đề nghị cùng tôi đi spa, điều mà trước đây anh luôn coi là chuyện của phụ nữ.

Những tin nhắn “Anh yêu em” hay “Nhớ vợ” xuất hiện đều đặn trong điện thoại tôi, thay vì chỉ là những dòng công việc khô khan như trước.

Ban đầu, tôi hạnh phúc đến ngỡ ngàng. Tôi tự nhủ, có lẽ tình yêu của chúng tôi đang bước sang một giai đoạn mới, lãng mạn hơn, nồng nàn hơn. Càng được anh yêu chiều, tôi lại càng thấy bất an. Tại sao một người đàn ông vốn dĩ khô khan như anh lại đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy?

Phải chăng, anh đang cố gắng bù đắp cho một điều gì đó? Phải chăng, anh đang cảm thấy có lỗi vì đã làm điều gì đó sai trái sau lưng tôi? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi mất ăn mất ngủ.

Tôi bắt đầu để ý từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh. Tôi kiểm tra điện thoại của anh khi anh ngủ, lén xem lịch sử cuộc gọi, tin nhắn. Tôi để ý xem anh có về muộn hơn bình thường không, có thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại không.

Mỗi lần anh đi công tác, tôi lại thấp thỏm không yên, tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản. Tôi trở nên đa nghi, nhạy cảm đến mức chỉ cần anh lỡ nhìn điện thoại tôi một cái là tôi đã giật mình, nghĩ rằng anh đang cố che giấu điều gì đó.

Có lần, chồng tôi đi công tác hai ngày. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ rồi tự nhiên nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tôi nhớ lại những bộ phim, những câu chuyện mà tôi từng đọc, nơi những người chồng đột nhiên trở nên ân cần, chu đáo hơn là dấu hiệu của sự phản bội. Tôi nghĩ đến đủ mọi kịch bản, anh có người phụ nữ khác, anh đã lừa dối tôi, anh đang cố gắng che đậy tội lỗi của mình bằng những cử chỉ âu yếm giả tạo.

Tôi quyết tâm hỏi anh bằng được. Sau một hồi lâu yên lặng, anh ngập ngừng: “Khoảng 3 tháng trước, anh phát hiện bị bệnh tim. Bác sĩ nói anh cần phẫu thuật sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm”.

Tôi bàng hoàng. Anh bị bệnh tim? Tại sao anh không nói với tôi?

“Anh không muốn em lo lắng. Anh biết em đã vất vả nhiều rồi. Anh chỉ muốn dành những ngày tháng này để yêu thương em nhiều hơn, để bù đắp cho những gì anh đã bỏ lỡ”.

Chồng muốn tôi được hạnh phúc, được cảm nhận tình yêu của anh một cách trọn vẹn nhất.

Chồng lấy ra một tờ giấy từ ví, đó là kết quả xét nghiệm và lịch hẹn phẫu thuật. Tôi nhìn những dòng chữ y học khô khan nhưng chúng lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Nỗi ân hận, sự xấu hổ trào dâng.

Tôi đã nghi ngờ anh, đã ghen tuông vô cớ, đã để nỗi sợ hãi che mờ lý trí. Trong khi đó, anh đang phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo một mình.

Tôi đã quá ích kỷ, quá đa nghi. Đêm đó, tôi và chồng đã nói chuyện rất lâu. Anh kể cho tôi nghe về những lo lắng của anh khi biết mình mắc bệnh, về mong muốn được dành trọn vẹn tình yêu cho tôi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Tôi lắng nghe, lòng đau như cắt. Sự ghen tuông tan biến, thay vào đó là một tình yêu sâu sắc hơn, một sự trân trọng lớn lao hơn dành cho người đàn ông của mình.

Chồng tôi cũng hiểu ra một điều rằng, đã là vợ chồng thì mọi điều nên chia sẻ, khó khăn thì cùng nhau gánh vác. Anh cũng cảm thấy thoải mái, khỏe hơn khi có tôi đồng hành. Dù trước mắt còn nhiều khó khăn, chúng tôi thấy hạnh phúc khi thêm tin tưởng nhau hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn