Từ học bổng Chắp cánh ước mơ, Thảo đã đi qua dông bão cuộc đời

Một năm sau khi lên TP.HCM học đại học, Nguyễn Thị Kim Thảo đang làm việc ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi ở quận Bình Thạnh. Cô gái nhỏ đã dạn dĩ hơn nhiều.
Được nhận suất học bổng Tiếp sức đến trường cùng học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2024, Kim Thảo đã bước những bước đầu tiên làm sinh viên Trường ĐH Văn Hiến.
Cô học trò mồ côi từng khiến bạn đọc xúc động khi xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ với tiêu đề Không để Thảo đơn đọc trong dông bão cuộc đời một năm trước bảo rằng điểm tựa ấy giúp bạn vững tin hơn trong hành trình phía trước.
Sự tiếp sức đúng lúc từ Chắp cánh ước mơ
Hiểu rõ hoàn cảnh của học trò, cô Đỗ Ngọc Bích Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Thảo - đã vận động thầy cô, bạn bè trong lớp hỗ trợ và giới thiệu để Đoàn trường tìm kiếm các nguồn học bổng. Và Thảo được giới thiệu với học bổng Chắp cánh ước mơ 2024 do báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Văn Hiến tổ chức.
Nhận tin mình được chọn, Thảo bất ngờ và xúc động. Suất học bổng ấy không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính mà còn động viên kịp thời, giúp bạn thêm vững vàng giữa lúc chới với nhất của nỗi đau mồ côi. Thảo tạm yên tâm với suất học bổng 100% từ Trường ĐH Văn Hiến.
Còn suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ trao được bạn dùng trang trải bước đầu ổn định cuộc sống khi đặt chân đến TP.HCM, và dành một ít phòng thân.
Kim Thảo từng muốn đăng ký vào một trường ĐH công lập nào đó để tiết kiệm chi phí. Nhưng khi được Trường ĐH Văn Hiến thông báo hỗ trợ 100% học phí toàn khóa, bạn quyết định theo học ngành quan hệ công chúng tại đây. Cô bạn tự nhận nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là duy trì kết quả thật tốt rồi làm thêm để tự trang trải cuộc sống.
PGS.TS Trần Huy Hoàng, phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Hiến, vẫn xúc động khi nhắc lại câu chuyện của nữ sinh mồ côi này. Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ, ông nói thật sự khâm phục nghị lực của cô bạn nhỏ nhắn ấy khi buổi đến trường, buổi phải đi làm thêm song vẫn giữ được thành tích học tập đáng nể.
Đó cũng là lý do để năm thứ hai liên tiếp chương trình học bổng Chắp cánh ước mơ được thực hiện, dành cả trăm suất học bổng cho các bạn học sinh vượt khó học tốt. Ban tổ chức chương trình cho biết mỗi suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà như đôi cánh nâng những ước mơ bay xa. Mà sự trưởng thành của Kim Thảo là một trong những minh chứng sống động nhất cho sự tiếp sức đúng lúc này.
Học được cách tự lập
Một năm chỉ còn mỗi mình giữa cuộc đời, Thảo tự nhận bản thân đã trưởng thành và có khả năng tự lập hơn rất nhiều. Làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, có lúc Thảo từng bị quấy rối và gặp cả trộm. "Lần đầu đúng là rất sợ nhưng nếu muốn tự nuôi sống bản thân buộc mình phải học cách đối mặt và vượt qua", Thảo tâm sự.
Để không ảnh hưởng việc học, cô bạn đăng ký làm toàn thời gian ca tám tiếng ban đêm để có thể tạm đủ tự lo cuộc sống. Thảo tranh thủ từng phút khoảng trống giữa giờ học và làm để nghỉ ngơi, ôn bài. Cô bạn chọn ở trọ gần chỗ làm để tiện đi bộ, còn đến trường sẽ đi xe buýt.
Có những buổi tan làm muộn, tản bộ về lại phòng trọ, Thảo càng thấm thía sự cô đơn, cũng mong còn mẹ để dựa vào. Ngôi nhà nhỏ ở quê giờ cũng hoang vắng. Mỗi lần sắp xếp về quê, Thảo tranh thủ dọn dẹp, thắp nhang cho mẹ rồi tất tả quay trở lại TP.HCM. Mẹ vẫn ở đó trong nỗi nhớ của con gái song chưa bao giờ bạn cho phép bản thân yếu lòng hay gục ngã.
Dù lịch học và làm thêm khá dày nhưng Thảo vẫn chủ động đăng ký tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Học ngành quan hệ công chúng, Thảo đăng ký nhiều môn kỹ năng mềm, học viết báo, bài PR, dựng phim, phỏng vấn... và cả quyết tâm đạt điểm thật cao để dễ có kết quả như mong đợi cho ngày tốt nghiệp đi làm.