Thời trang độc bản từ vỏ sò, ốc

Những chiếc vỏ sò, ốc bị sóng biển bỏ lại được "thổi hồn" khi biến thành chiếc bikini độc lạ, dây chuyền tinh xảo hay dùng trang trí túi xách, nón lá lụa dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ.
Không dừng ở những món phụ kiện đi biển, việc tạo ra những món đồ từ vỏ sò, ốc đang trở thành trào lưu thu hút các bạn trẻ vì vừa độc đáo vừa mang dấu ấn sáng tạo, gây tò mò trong mắt người đối diện.
Độc lạ và phải thật cháy
Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, Nguyễn Thị Thu Phương (23 tuổi, phường Tây Thạnh, TP.HCM) đã tự thưởng cho mình chuyến du lịch biển Phan Thiết. Trước chuyến đi, chị lên mạng săn được mấy bộ bikini độc đáo. Vốn yêu thích đồ thủ công nên Phương quyết tâm tìm bằng được nơi bán dây chuyền đan từ ốc, túi lưới gắn ốc...
Lướt mạng, Phương tìm thấy hàng loạt mẫu ưng ý nên tan làm không ngần ngại vượt đoạn đường hơn chục cây số tìm đến cửa hàng. Cô nói bikini giờ cứ có cảm giác na ná nhau nên phải tìm gì đó "cháy" một xíu. Và đúng là tới nơi Phương choáng thật sự vì mẫu nào cũng đẹp.
"Giá mỗi bộ đồ kiểu này không rẻ nhưng xứng đáng bởi từng chi tiết thủ công khá tinh tế, mình vui và quá ưng. Chuyến vừa rồi diện bộ bikini độc lạ đó dạo biển và đã có vô số hình chắc mình phải "sĩ" tới hết năm chứ đùa à", Phương cười.
Tương tự Nguyễn Thị Quỳnh Như (19 tuổi, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) vốn tự tin với đôi chân dài và vòng eo con kiến. Bởi thế Như rất thích đi biển để diện những bộ bikini cắt xẻ táo bạo khéo léo khoe được đường cong cơ thể. Nên khi nhìn thấy mấy bộ bikini từ vỏ sò trên mạng, Như đã rất ưng vì vẻ độc đáo, mới mẻ.
Quỳnh Như nói bị thu hút với bộ màu xanh vì mang lại cảm giác tươi mát như biển cả. Trong khi màu hồng lại khiến bạn trở nên dịu dàng và nổi bật hơn. Lựa một hồi mà vẫn phân vân quá nên thôi sắm luôn cả hai bộ vì "sắp tới đi Nha Trang dịp sinh nhật để chụp ảnh cho đã".
Kỳ công trong từng sản phẩm
Chị Lò Thị Thiên - 25 tuổi, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chủ shop An Thiên Handmade trên TikTok - cho biết khách hàng chủ yếu là trẻ, có cả khách từ Thái Lan, Philippines. Có người còn ngỏ ý mua lại thiết kế để kinh doanh nhưng chị lắc đầu vì muốn được tự do sáng tạo.
"Mỗi tấm hình khách diện bikini vỏ sò chụp rồi gửi lại khoe khiến mình càng vui, thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với từng mảnh vỏ ghép thành như thế", chị Thiên cười.
Trong khi đó tại một góc nhỏ ở cửa hàng "Shop đồ mùa Hạ", chị Lê Ngọc Nguyên (25 tuổi, phường Vườn Lài, TP.HCM) tỉ mỉ khoan từng lỗ nhỏ trên những chiếc vỏ sò rồi gắn lên sản phẩm. Chị đã bắt đầu công việc này chừng hơn nửa năm nay. Ngoài bikini ở đây còn có nón lá và cả túi xách trang trí họa tiết từ vỏ sò, ốc.
Những ngày đầu việc tìm nguyên liệu khá vất vả chứ chưa nói vận hành hay chăm sóc khách hàng. Vỏ sò ngoài biển được chọn kỹ rồi mang về làm sạch, xử lý màu, gắn hạt đá kết hợp các chi tiết thêu tay. Chị Nguyên cùng chị gái mỗi người một khâu, tất cả đều làm thủ công, kết hợp hài hòa miễn sao sản phẩm tới tay khách hàng phải tốt nhất, ưng ý nhất.
Từng sản phẩm được khách hàng cả trong và ngoài nước ủng hộ, có người nổi tiếng mua giúp Nguyên tin vào hướng đi đã chọn. Chị Nguyên nói thị trường đồ thủ công như thế đang khá được ưa chuộng, nhất là những sản phẩm có yếu tố phát triển bền vững, thân thiện môi trường.
Mấu chốt ở chỗ mỗi món đồ đều là độc bản, không cái nào giống cái nào nên tạo được giá trị riêng mà hàng sản xuất công nghiệp không thể có. Chính sự khác biệt ấy nên sản phẩm từ shop của chị đã đến tay khách hàng nhiều tỉnh thành trên cả nước và cũng đã xuất ngoại.
Có khách nước ngoài qua du lịch cũng mua bikini vỏ sò, nón lá lụa gắn ốc đem về làm quà kỷ niệm chuyến đi Việt Nam. "Mình muốn mỗi sản phẩm không chỉ đẹp mà còn kể câu chuyện về biển và con người Việt Nam. Khi khách mặc lên, câu chuyện ấy như được lan tỏa", chị Nguyên cười.