Nhảy đến nội dung
 

Mong tựa vào cha nhưng cha cũng mất, đành nghỉ học nuôi em rồi quay lại trường và đậu đại học

“Ước gọi cha ơi, mẹ ơi để báo tin mình đậu rồi, nhưng không còn ai nữa” - Nguyễn Thái Kim Ngân nghẹn ngào khi biết tin mình đã trúng tuyển ngành luật, Trường đại học Nha Trang.

Dưới cái nắng cháy da của những ngày cuối tháng 8 ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa), Kim Ngân ngồi bên góc bàn học cũ kỹ, vừa mừng vui vì được bước chân vào đại học, vừa lo lắng về con đường trước mặt.

Mẹ qua đời, cha cũng ra đi, hai chị nghỉ học nuôi em

Năm 2013, khi bạn bè cùng trang lứa vẫn ríu rít gọi "mẹ ơi" mỗi sáng, Ngân phải đứng lặng trước bàn thờ mẹ. Căn bệnh u tuyến tụy đã cướp đi người phụ nữ tần tảo, để lại ba chị em Ngân và người cha đang già đi.

Thế nhưng số phận không cho Ngân được trọn vẹn. Năm 2020, cha của Ngân mắc bệnh lao phổi rồi qua đời, kể từ đó ba chị em Ngân chính thức là trẻ mồ côi.

Nỗi đau mất cha và mẹ như vùi dập những ước mơ của Kim Ngân từ những ngày tháng còn bé thơ. Tất cả những gì cha mẹ để lại là căn nhà cũ kỹ, nơi mà cả ba chị em nương tựa lẫn nhau những năm tháng chưa trưởng thành mà bơ vơ.

Sau khi cha mất, chị của Ngân là Kim Phương (22 tuổi) quyết định nghỉ học khi vừa xong cấp 3 và đi làm để lo cho hai em.

Sau đó Phương cũng lấy chồng và có được 3 đứa con. Thế là đến nay, căn nhà nhỏ ấy có đến 7 người cùng sinh sống.

Năm 2021, thấy gia đình quá khó khăn, Ngân cũng đã quyết định nghỉ học khi vừa thi đỗ vào lớp 10. Ngân đã tìm kiếm nhiều công việc để có tiền lo cho em gái và cả các cháu.

"Lúc ấy, tôi như đã muốn bỏ cuộc vì cuộc sống liên tục lấy đi những hy vọng và mơ ước của bản thân. Dù rất ham học, tôi không thể tiếp tục con đường học tập của mình nữa" - Ngân chia sẻ.

Nhưng trở lại khi suy nghĩ về những con đường

Và rồi khi nhận ra đường đời của bản thân thật khó khăn khi đường học ngắt quãng, sau 1 năm trải qua nhiều công việc lao động khác nhau, được sự động viên của bạn bè, thầy cô, Ngân đã quyết định quay lại giảng đường, bắt đầu học lại lớp 10, chậm 1 năm so với bạn bè cùng tuổi.

Kể từ lúc bắt đầu đi học lại, Kim Ngân không ngày nào không nỗ lực để cân bằng được việc học và kiếm tiền.

Suốt cấp 3, Kim Ngân vừa đi học, vừa đi làm để vừa nuôi sống bản thân, vừa phụ giúp gia đình.

Cô học trò thân hình nhỏ bé, làn da ngày càng sẫm màu, đôi tay ngày càng chai sạn, đã bước chân vào đại học.

Vài tháng trước, trong lúc Ngân đang tất bật ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, em gái của Ngân là Phương Uyên đã quyết định nghỉ học khi vừa học xong lớp 9.

Lúc ấy, Kim Ngân đã cố gắng khuyên em tiếp tục đi học. Nhưng vì thấy 2 chị quá khó khăn, bản thân mình lại học không tốt, nên Phương Uyên quyết định dừng việc học tại đây. Khi Ngân nhắc đến, Uyên chỉ nói: "Chị học giỏi hơn, chị đi học đi. Em nghỉ cũng được".

Ngân kể khi nghe em gái nói như vậy, nghe mà xót tận tim, vì em còn nhỏ mà đã hy sinh ước mơ của mình.

"Từ khi nghe được câu nói ấy, tôi tự hứa bằng mọi giá phải học, không được bỏ dở giữa chừng, không cho phép mình gục ngã, vì phía sau còn có em gái và chị đang nhìn vào mình với niềm hy vọng lớn lao" - Ngân nghẹn ngào.

Chia sẻ với chúng tôi về việc nếu có điều kiện, Phương Uyên có tiếp tục đi học hay không, cô bé khẽ gật đầu.

Mạnh mẽ thực hiện ước mơ làm luật sư 

Hành trình đến giảng đường đại học của Nguyễn Thái Kim Ngân là minh chứng sống động cho sức mạnh nghị lực. Giữa muôn vàn mất mát Ngân vẫn chọn bước tiếp, nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một luật sư.

Với số điểm 27,87, Kim Ngân chính thức là tân sinh viên ngành luật của Trường đại học Nha Trang.

Chia sẻ về việc chọn ngành, cô cho biết việc học luật không chỉ là một nghề nghiệp mà là một đam mê.

"Tôi muốn sau này có thể bảo vệ những người yếu thế, những người từng giống như tôi, chịu nhiều thiệt thòi. Hơn hết, tôi muốn có công việc ổn định để lo cho chị và em gái, để những sự hy sinh của em và chị không vô nghĩa" - Ngân bộc bạch.

Những ngày cuối tháng 8, căn nhà nhỏ có thêm nhiều tiếng cười khi Ngân là thành viên đầu tiên trong gia đình được bước chân đến giảng đường đại học.

Suy nghĩ của Ngân trong những giờ phút này là chỉ biết cố gắng, chỉ cần có niềm tin thì sẽ chạm đến ước mơ, chạm đến những kỳ vọng mà cha mẹ, gia đình đã từng mong ước.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn