Nhảy đến nội dung

TP.HCM đón trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay: Bất ngờ ở những 'rốn ngập'

Những con đường những năm trước hễ mưa là ngập, nhưng trong cơn mưa lớn hiếm gặp sáng nay 10.5 ở TP.HCM lại xảy ra điều bất ngờ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 10.5, mưa lớn xối xả xuống nhiều khu vực ở TP.HCM ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân vào ngày cuối tuần. Đây là trận mưa được nhận định đặc biệt to, với số liệu mưa cực lớn trong khoảng thời gian ngắn khi mưa 10 phút bằng lượng mưa cả một ngày.

Theo cơ quan khí tượng, trận mưa sáng nay bắt đầu từ 4 giờ 50 phút và tới 8 giờ 30 vẫn còn tiếp tục mưa. Sau hơn 2 giờ, trận mưa đã cho ra thông số đo lượng mưa trên 200 mm trong thời gian ngắn như vậy là hiếm gặp. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Tại nhiều khu vực ở TP.HCM như TP.Thủ Đức, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh… một số tuyến đường nổi tiếng là "rốn ngập" mênh mông nước sáng nay, có nơi nước ngập gần hết bánh xe, chảy xiết.

Trong khi đó ghi nhận tại khu vực Q.8, H.Bình Chánh sáng nay với nhiều tuyến đường dân cư vốn ngập nước nhiều năm qua mỗi lần trời mưa lớn như đường số 1, đường số 6 (khu dân cư Bình Đăng Q.8),  đường số 10 (khu dân cư Bình Hưng H.Bình Chánh)... không còn cảnh ngập như những năm trước.

Điều này khiến nhiều người dân vô cùng phấn khởi. Trong số đó, có anh Phú Nguyễn (26 tuổi) sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8). Trời vừa tạnh mưa, anh liền đi mua đồ ăn sáng gần nhà.

"Thường những năm trước khi mưa lớn, đoạn đường số 6 và đường số 1 ở khu dân cư Bình Đăng tôi hay đi qua ngập nước sâu, chạy xe qua nước bắn tung tóe, nước dơ nên thấy khó chịu. Nhưng từ cuối năm ngoái, đường đã được nâng cấp, cải tạo nên sáng nay dù có mưa lớn cũng không ngập chút nào, di chuyển thoải mái luôn. Quá tuyệt vời!", anh chia sẻ.

Trong khi đó, bà Huệ, một người bán nước ở khu vực H.Bình Chánh nhận xét những năm trước, khu vực đường số 10 giao với đường số 1 khu dân cư Bình Hưng, nơi bà thường bán mỗi lần mưa lớn nước ngập mênh mông. Vậy mà cơn mưa đặc biệt lớn sáng nay, bà vẫn thấy đường số 10 khô ráo.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ năm ngoái, tuyến đường này đã hoàn tất cải tạo, nâng cấp và sau trận mưa lớn sáng nay đã phát huy được hiệu quả chống ngập khiến nhiều người dân đi qua đây phấn khởi.

"Tuy nhiên, có đoạn đường số 1 chưa được cải tạo thì vẫn còn ngập trong buổi sáng, sáng chạy xe qua thấy ngập cao quá nên tìm được khác. Hy vọng thời gian tới, đường này cũng không còn ngập nữa", anh Hưng, một người thuê trọ ở khu dân cư này chia sẻ.