Nhảy đến nội dung
 

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự đêm nghệ thuật Đảng trong mùa xuân đại thắng

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh… cùng xúc động xem chương trình nghệ thuật ‘Đảng trong mùa xuân đại thắng’ tại Nhà hát Hồ Gươm tối 28-4.

Đảng trong mùa xuân đại thắng do Bộ Công an chủ trì tổ chức để kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Truyền hình Công an Nhân dân.

Xúc động cả khán phòng hát Đất nước trọn niềm vui

Đảng trong mùa xuân đại thắng ấn tượng về sự hoành tráng khi các giọng hát hàng đầu như NSND Quang Thọ, Trung Đức, Thu Hiền, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Viết Danh, Tùng Dương, Lan Anh… hát các ca khúc cách mạng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Chương trình có rất nhiều phút giây lắng đọng cảm xúc như thế và cuối cùng là vỡ òa niềm hạnh phúc của hàng ngàn khán giả khi cả khán phòng Nhà hát Hồ Gươm ngập màu cờ búa liềm, cờ đỏ sao vàng, từ trên sân khấu đến dưới hàng ghế khán giả, cùng những giai điệu hùng tráng, hào sảng của bài hát Đất nước trọn niềm vui.

Ở tiết mục kết thúc chương trình, các diễn viên trẻ đứng các lối đi trong khán phòng nhà hát phất cờ và hoa rực rỡ, các khán giả cùng cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam làm gợi nhớ không khí "đất nước trọn niềm vui" của ngày toàn thắng 50 năm trước.

Nền nhạc ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng trong màn chào kết tiếp tục nối dài niềm xúc động, khiến cả ngàn khán giả không muốn rời đi.

Thu Hiền, Trung Đức, Quang Thọ hội ngộ ấn tượng với khán giả

Đảng trong mùa xuân đại thắng còn mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe, đặc biệt là khán giả lớn tuổi, các cựu chiến binh, khi họ được gặp lại những giọng ca huyền thoại những năm xưa đã đi dọc dãy Trường Sơn hát cho bộ đội, hát trên làn sóng phát thanh cho đồng bào nghe như Thu Hiền, Trung Đức, Quang Thọ.

Giọng hát của NSND Thu Hiền ở tuổi ngoài 70 vẫn vẹn nguyên sự ngọt ngào, ấm áp, mái tóc dài duyên dáng, ánh mắt biết nói như xưa khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và cảm động.

Khi nghệ sĩ cất giọng hát Câu hò bên bờ Hiền Lương, bài hát đã gắn với bà từ những ngày đầu tiên ra đời năm 1957, theo bà vào chiến trường, xuống địa đạo Vĩnh Mốc, nhiều khán giả rưng rưng nước mắt.

NSND Quang Thọ dù đã ở tuổi xưa nay hiếm vẫn làm khán giả phải "nổi da gà" khi nghe ông hát Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòngTình ca. Giọng hát đôi chỗ đã lộ ra dấu vết thời gian của ông lại làm cho khán giả càng xúc động.

Còn giọng ngân vang và ấm áp của NSND Trung Đức vẫn thanh xuân như thời đỉnh cao của nghệ sĩ. Ông mang đến cho khán giả liên khúc đã gắn với tên tuổi của mình: Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - Chiếc gậy Trường Sơn - Chào em cô gái Lam Hồng, cùng ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Trong chương trình, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Viết Danh hát chung nhiều ca khúc cách mạng, không khỏi khiến khán giả nghĩ tới họ như một tam ca nhạc đỏ thứ hai đầy tài năng.

Bên cạnh đó, Lê Anh Dũng, Đông Hùng, Bảo Yến, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phạm Khánh Ngọc... đã góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa hào hùng, vừa trữ tình.

Ngoài giọng hát của các giọng ca hàng đầu của nhiều thế hệ, sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã mang đến một không gian âm nhạc hàn lâm đầy ấn tượng, nâng tầm các ca khúc cách mạng kinh điển.

Những giai điệu quen thuộc như Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, Đảng là cuộc sống của tôi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bài ca hy vọng... qua phần hòa âm, phối khí mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và sự thể hiện của các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và giọng hát đẹp của các ca sĩ đã tạo nên những cảm xúc mới lạ cho người nghe.