Nhảy đến nội dung
 

Tôi ra ở riêng, mẹ chồng vẫn kiểm soát từ chai nước mắm đến củ dưa hành

(Dân trí) - Tưởng thoát được cảnh sống chung với nhà chồng, tôi nào ngờ mẹ chồng vẫn "tra tấn" chúng tôi bằng nhiều cách khác.

Tôi rời khỏi nhà chồng, ra ở riêng từ hai năm trước với khát khao "gia đình nhỏ bình yên". Thế nhưng tôi không ngờ, bình yên ấy chưa bao giờ đến chỉ vì mẹ chồng vẫn không chịu buông tay khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi.

Dù không trực tiếp đến nhà, ngày nào bà cũng kiểm soát vợ chồng tôi bằng điện thoại. Sáng nào vừa tỉnh dậy, máy tôi cũng rung lên: "Các con dậy đi làm chưa, nhớ nấu ăn sáng cho thằng Mỡ nhé, đừng để nó ăn hàng lung tung.

Vợ chồng còn trẻ mà lúc nào cũng ngủ nướng, đi làm muộn. Dậy mà lo cho chồng, cho con đi chứ".

Tôi nghe cũng chỉ biết "dạ", "vâng" nhưng thực sự trong lòng vô cùng khó chịu. Việc chăm chồng, chăm con là việc của tôi. Mẹ chồng ở xa, cần gì phải quan tâm những chuyện đó?

Đến chiều, mẹ lại: "Tiền điện, tiền nước tháng này có cao không con? Để ý xem đồng hồ nước ở nhà có hỏng không nhé, chứ mẹ thấy chồng con bảo tháng nào, nhà con cũng tốn nửa triệu đồng tiền nước, thế thì có vấn đề rồi đó. Điện tốn thì bật điều hòa ít thôi, trời mát cần gì điều hòa".

Tôi im lặng gật đầu, giải thích vài câu nhưng bà vẫn tiếp tục gọi dặn đủ thứ trên đời, làm phiền công việc của tôi. Đồng nghiệp khi biết chuyện mẹ chồng gọi hỏi liên tục cũng phải chép miệng, lắc đầu.

Chưa hết, chuyện ăn uống mẹ chồng cũng không cho vợ chồng tôi tự quyết. Bà điện thoại dặn mua thứ này, thứ nọ, còn soạn cả thực đơn trong tuần bảo tôi ra chợ mua và đưa cả giá lên vì sợ tôi ra chợ "mua hớ".

Tôi mệt mỏi với cách kiểm soát của mẹ chồng. Dù chồng tôi cố giải thích, bênh rằng mẹ thương con cái nên mới làm vậy, sự thương con của mẹ vẫn khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ không biết gì, bị mẹ coi thường.

Điều khiến tôi thực sự ngột ngạt là chuyện chăm con. Có ngày trời mát mẻ, bà gọi: "Hôm nay trời lạnh lắm đó, không được tắm cho con đâu, không nó lại ốm ra đấy thì ai lo cho?".

Tôi im lặng. Chuyện tắm cho con hay không cũng bị bà nhắc nhở thì thử hỏi chuyện gì là bà không can thiệp? Tôi chưa từng thấy người mẹ chồng nào lại thích can thiệp vào chuyện của con cái như vậy. Ở quê mà bà cũng phải gọi lên giục chuyện tắm hay không tắm cho cháu.

Bà cứ làm như tôi không biết mình đang chăm con, không biết lo lắng cho con. Tôi bực mình nhưng chỉ biết câm nín.

Có lần, tôi không nghe được điện thoại vì hết pin, bà nhắn tin và gọi lại liên tục hơn nửa tiếng. Tin nhắn "Con đang làm gì mà không nghe máy, mẹ gọi nhiều lần rồi", "Điện thoại vứt đâu mà không nghe máy, thế thì sắm điện thoại để làm gì?"... liên tục được gửi đến.

Không gọi được cho tôi, bà lại gọi cho chồng tôi, mắng mỏ, trách cứ con dâu coi thường mẹ chồng. Có ngày tôi đang họp, mẹ chồng gọi rồi nhắn tin liên tục nói chuyện về quê ăn giỗ khiến sếp tôi khó chịu, kỷ luật tôi.

Điều khiến tôi tổn thương không chỉ là việc bà can thiệp vào mọi việc từ bật điều hòa, nhắc chuyện tiền mua gạo, tiền điện đến hướng dẫn tắm cho con, mà còn là thái độ cho rằng tôi "không biết chăm con", "không biết lo chuyện nhà cửa".

Trong khi mấy năm sống với con, mọi thứ từ sữa, tã, bột ăn dặm, phòng ngủ riêng đến lịch ngủ của con đều do tôi tự thu xếp. Chồng tôi thực ra chẳng đỡ đần việc chăm con cho tôi, tôi một mình cáng đáng hết. Thế mà mẹ chồng cứ làm như tôi không biết gì.

Có ngày, mẹ gọi quá nhiều, trong khi tôi đang bận túi bụi lại mệt. Tôi đã hét lên: "Mẹ ơi, con đã đưa con đến lớp hôm nay rồi. Con đang pha sữa chuẩn bị đón con về, mọi thứ mẹ không cần lo. Mẹ làm ơn đừng gọi cho con nữa được không?".

Bà cúp máy nhưng nhắn tin cho chồng tôi là "không biết dạy vợ".

Tôi hiểu, bà lo con trai và cháu nhưng giữa lo lắng và áp đặt là khoảng cách rất mong manh. Can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái không phải là quan tâm, mà là kiểm soát.

Sống riêng mà còn mệt mỏi hơn ở chung thế này thì nói thật, chẳng ai chịu nổi. Tôi đã bàn với chồng, góp ý với mẹ để mẹ hiểu, bớt gọi điện kiểm soát các con. Dù sao chúng tôi cũng đã lớn, biết tự lo cho mình, mẹ cứ như vậy thì mãi mãi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không thể tốt đẹp được.

Tôi không biết phải giải quyết thế nào, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn