Tai nạn máy bay cướp đi mạng sống của gia đình nghệ sĩ đoạt giải Grammy

Làng nhạc đồng quê Mỹ chấn động trước tin Brett James, nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy với ca khúc Jesus, Take the Wheel, qua đời ở tuổi 57.
Brett James, nghệ sĩ từng đoạt Grammy 2006, là một trong ba người có mặt trên chiếc máy bay hạng nhẹ Cirrus SR22T gặp nạn gần Franklin, bang Bắc Carolina. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.
Tổ chức Nashville Songwriters Hall of Fame cũng xác nhận tin buồn trên Facebook hôm 12-9.
Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ (ASCAP) đăng tải dòng tưởng nhớ: "Brett James là một cộng sự đáng tin cậy của các ngôi sao nhạc đồng quê và là tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi nhạc sĩ. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông".
Tạm biệt người từng gây chấn động Grammy với Jesus, Take the Wheel
Sinh ra ở Oklahoma City với tên thật Brett Cornelius, James từng theo học ngành y trước khi quyết định bỏ dở để theo đuổi âm nhạc tại Nashville.
Ông khởi đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, sau đó chuyển hẳn sang sáng tác và nhanh chóng gặt hái thành công. Những năm đầu 2000, ông đã viết nhạc cho nhiều tên tuổi lớn như Kenny Chesney, Billy Ray Cyrus, Martina McBride.
Năm 2001, Who I Am (Jessica Andrews thể hiện) trở thành bản hit đầu tiên đưa ông lên ngôi đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê Mỹ.
Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 2006, khi Jesus, Take the Wheel - do ông đồng sáng tác cùng Hillary Lindsey và Gordie Sampson - mang về giải Grammy "Bài hát đồng quê xuất sắc nhất".
Ca khúc này còn chiến thắng "Đĩa đơn của năm" tại giải Academy of Country Music 2005 và "Bài hát của năm" của Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ 2006.
Trong suốt sự nghiệp, Brett James để lại nhiều bản hit quen thuộc với khán giả như Cowboy Casanova (Carrie Underwood), Out Last Night (Kenny Chesney), It's America (Rodney Atkins), Summer Nights (Rascal Flatts), The Man I Want to Be (Chris Young) và Bottoms Up (Brantley Gilbert).
Ông cũng góp phần tạo nên dấu ấn ở thị trường Latin với ca khúc The One You Love (Todo Mi Amor) của Paulina Rubio.
Biểu tượng nhạc đồng quê Mỹ Carrie Underwood cũng bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc cộng sự thân thiết của cô trong nhiều ca khúc qua đời, để lại khoảng trống lớn trong giới âm nhạc Mỹ.
Nữ ca sĩ hồi tưởng lần hợp tác khi Brett đã hoàn thành gần trọn ca khúc trước khi bước vào phòng sáng tác, nhưng vẫn kiên quyết chia đều quyền tác giả, cho thấy sự hào sảng và nhân cách hiếm có.
"Brett ra đi để lại một khoảng trống không gì lấp được", Carrie nghẹn ngào. Cô kêu gọi mọi người cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của anh, khẳng định sẽ luôn nhớ đến người cộng sự tài hoa này.