Hàng ngàn người đội nắng xem Hội đua bò Bảy Núi

Hàng ngàn người đứng nghẹt giữa cánh đồng để dõi theo từng trận đua bò dưới trời nắng gay gắt.
Ngày 20-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tại xã Tri Tôn. Đây là sự kiện thể thao - văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, góp phần gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng dịp lễ Sene Dolta (lễ báo hiếu tổ tiên sau vụ mùa).
Giải năm nay có 64 đôi bò đến từ các xã Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia, An Cư, Núi Cấm, Giang Thành và hai phường Chi Lăng, Tịnh Biên tranh tài.
Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, du khách đã có mặt tại sân đua, nhiều người chen lấn dọc đường để dõi theo các đôi bò.
"Trước giờ tôi chỉ xem đài, biết đến văn hóa đua bò của người Khmer chứ chưa bao giờ xem trực tiếp. Lần này về đây xem thấy vui và lạ lắm", chị Vân, ngụ TP.HCM, chia sẻ.
Các đôi bò thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, thua một lần sẽ bị loại. Đôi thắng tiếp tục vào vòng trong. Ban tổ chức trao cúp, cờ, hiện vật và tiền mặt cho các giải: nhất, nhì, ba, tư, bốn khuyến khích và danh hiệu "nài bò xuất sắc".
Lễ hội đua bò Bảy Núi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua 30 kỳ tổ chức, lễ hội khẳng định vị thế sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, trở thành điểm nhấn của vùng Bảy Núi và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.
Theo ông Lê Trung Hồ, phó chủ tịch UBND tỉnh, hội đua bò vốn bắt nguồn từ phong tục Khmer trong lễ Sene Dolta. Ban đầu chỉ là trò chơi ở sân chùa để vui chơi, gắn kết làng xóm. Qua thời gian, sức hấp dẫn đã biến nó thành lễ hội quy mô lớn, tổ chức hằng năm và trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng.
Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được: