Nhảy đến nội dung
 

Kép trẻ Trọng Nhân vui vì hát bài ca cổ mùa Vu lan cùng ba mẹ

Gần cuối mùa Vu lan, chàng kép trẻ Trọng Nhân bất ngờ gởi đến người hâm mộ bài ca cổ Vầng trăng hiếu hạnh.

Bất ngờ là bởi lần này anh không ca cùng nghệ sĩ chuyên nghiệp mà mời chính ba mẹ ruột của mình ca chung.

Trọng Nhân hạnh phúc được ca chung với đấng sinh thành

Vầng trăng hiếu hạnh là bài ca cổ do tác giả trẻ Đình Phong viết. Anh tâm sự từ trước mùa Vu lan năm nay, Trọng Nhân có mong muốn làm một sản phẩm nghệ thuật kỷ niệm cùng ba mẹ ruột.

Nhân bàn với Phong và từ đó Phong đã bắt tay viết bài. Bài hoàn thành, vì quý sự hiếu thảo của Trọng Nhân nên Đình Phong đã tặng sáng tác này cho anh kép trẻ.

Vầng trăng hiếu hạnh có những câu ca thể hiện niềm hạnh phúc của người con khi được cài bông hồng đỏ trong mùa Vu lan.

Đó là niềm hạnh phúc khi còn có cha có mẹ, được kề cận, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Bài còn đề cập đến những câu chuyện hiếu hạnh trong Phật pháp để nhắc nhở những người con phải giữ lòng hiếu thảo, kính yêu cha mẹ mình.

Bên dưới MV ca cổ Vầng trăng hiếu hạnh, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi ba và mẹ của Trọng Nhân đều có thể ca cải lương và ca rất ngọt, đặc biệt là bà Lan, mẹ của Trọng Nhân.

Không chỉ dừng ở bài ca cổ, khán giả còn cảm thấy xúc động vì hình ảnh cả nhà được hát cùng nhau, cùng trao nhau tình cảm nồng ấm của một gia đình thuận hòa, ấm áp. Ý nghĩa hơn khi MV được thực hiện ngay trong mùa Vu lan.

Trọng Nhân nối tiếp đam mê của mẹ

Trọng Nhân hiện được xem là anh kép trẻ sáng giá của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bên cạnh đó, gần đây anh còn tham gia nhiều dự án cải lương tạo được sự chú ý như Tây Sơn nữ tướng, San hậu, Hồn thơ ngọc

Còn trẻ nhưng ca diễn có nét, rất sáng sân khấu nên Nhân hiện khá đắt sô. Khi MV Vầng trăng hiếu hạnh ra mắt trên kênh cá nhân thì cũng là lúc Nhân đang lưu diễn ở Úc cùng các nghệ sĩ lớn như Kim Tử Long, Trinh Trinh, Bình Tinh…

Từ Úc, Nhân chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Vầng trăng hiếu hạnh là bài ca cổ đầu tiên mà anh quay chung cùng với ba mẹ mình. Lý ra MV ra mắt sớm hơn nhưng do Nhân quá bận rộn nên phải gần cuối mùa Vu lan mới gặp gỡ được khán giả.

Ba mẹ của Nhân vốn rất yêu thích cải lương nhưng chỉ ca chơi cho vui chứ không theo nghiệp hát. Nhân kể riêng mẹ của anh cực kỳ mê nhưng không đủ duyên đứng dưới ánh đèn sân khấu. Vì vậy, khi con trai theo nghiệp hát bà rất vui, xem như con nối tiếp giấc mơ của mình.

Nhân xúc động nói: "Thật sự, thời gian qua tôi có quá nhiều việc, có lúc tưởng như không thể làm được MV này. 

Nhưng bằng một sự huyền diệu nào đó mà cả nhà tôi cuối cùng cũng đã quay được trọn vẹn, suôn sẻ để có thể gởi đến khán giả như món quà ý nghĩa trong mùa Vu lan.

Riêng với gia đình tôi là một kỷ niệm cực kỳ đẹp. 

Ba mẹ không có ý theo nghề, chỉ muốn đứng sau hỗ trợ đam mê của tôi nên thực hiện được MV như vầy là cơ hội rất hiếm, khiến tôi vô cùng hạnh phúc".

Trong quá trình quay, vì ba của Nhân ít kinh nghiệm hơn nên hát không rành và diễn cũng còn lúng túng. Mỗi lần ba ca sai hay diễn vụng về là mẹ bật cười, và cười rất lớn, khiến cậu con trai không nhịn được, cũng cười "chọc quê" ba.

"Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, dễ thương vừa gắn kết gia đình mà cũng vừa là dịp để ba mẹ tôi hiểu về công việc của con trai mình hơn" - Trọng Nhân nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn