Nhảy đến nội dung
 

Nhân cách lớn từ những nghĩa cử nhỏ

Mỗi việc làm của thầy đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc. Đi dạo bên hành lang lớp học, thầy không ngại cúi nhặt những mảnh giấy rác rơi vãi. Đi thăm từng phòng học, thầy tỉ mỉ cài từng cái chốt cửa, kéo từng tấm rèm để che nắng cho học trò…

Con người của hành động

"Cháu chào ông ạ", chắc hẳn ít người nghĩ rằng đây là một lời chào của nhiều học sinh cấp tiểu học khi các em gặp thầy Lê Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Hố Nai, tỉnh Đồng Nai). Là người đứng đầu một ngôi trường tư thục có quy mô và bề dày truyền thống gần 20 năm, nhưng thầy luôn như vậy: hiền từ, khoan thai, thân thiện, nhẹ nhàng như một người ông trong gia đình. Có lẽ, cũng vì thế mà tâm niệm trong suốt bao năm tháng làm nghề của thầy là luôn hướng đến việc xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc và nhân văn.

Không ồn ào, khoa trương nhưng mỗi việc làm của thầy đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc. Đi dạo bên hành lang lớp học, thầy không ngại cúi nhặt những mảnh giấy rác rơi vãi. Mỗi khi trời chuyển mưa, ánh mắt thầy lại dõi ra sân chơi để quan sát, nhắc nhở những học sinh còn mải mê nô đùa. Đi thăm từng phòng học, thầy tỉ mỉ cài từng cái chốt cửa, kéo từng tấm rèm để che nắng cho học trò…

Với đội ngũ giáo viên, những chỉ đạo, định hướng của thầy không nặng tính áp đặt. Thầy là con người của hành động, của những việc làm nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa lớn. Trong những buổi họp hội đồng, điều thầy luôn ưu tiên nhắc nhở các thầy cô là phải luôn chú ý tới việc đảm bảo an toàn học đường nhằm tạo ra một môi trường lý tưởng để học sinh học tập kiến thức, kỹ năng, trau dồi nhân cách.

Hơn 70 tuổi đời, hơn 50 tuổi nghề, thầy đã xây dựng sự nghiệp của mình, từ những ngày còn là một giáo viên trẻ của Trường chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai đến khi trở thành người đứng đầu một trong những ngôi trường tư thục lớn nhất của tỉnh nhà. Và những viên đá lát trên con đường ấy là những việc làm dù nhỏ nhất nhưng chứa đầy tâm huyết, tấm lòng của một nhân cách lớn.

Một sự nghiệp tận tụy

Cách đây gần trọn 20 năm, vào những ngày hè năm 2006, trên một mảnh đất khô cằn, bạc màu, phủ đầy cỏ dại thuộc địa phận xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai cũ), có một người thầy đã dũng cảm gieo xuống những hạt giống đầu tiên của ngôi trường mang tên nhà khoa học - người anh hùng Trần Đại Nghĩa. Nhớ lại những ngày đầu ấy, thầy Lê Xuân Bình chia sẻ: "Tôi chọn cái tên ấy để đặt cho mảnh đất trồng người của mình vì đây là danh xưng mà Bác Hồ đã đặt cho cho nhà khoa học Phạm Quang Lễ. Học gương Bác, tôi mong ước các thế hệ học sinh sẽ được chăm sóc, vun trồng bằng lễ nghĩa, bằng đạo đức trước khi nghĩ đến việc trau dồi kỹ năng, kiến thức".

Tâm niệm đơn sơ ấy, quả thật, đã trở thành kim chỉ nam soi lối cho mọi tư tưởng, chiến lược, hành động của nhà trường trong suốt lịch sử tồn tại. Đóng trên một địa bàn với phần đông dân số là các hộ di dân từ nhiều vùng miền, cuộc sống còn bấp bênh, chưa ổn định, nên điều dễ hiểu là những lứa học sinh đầu tiên vẫn còn nhiều em chưa ngoan, học chưa giỏi. Tuy vậy, thầy Lê Xuân Bình cùng tập thể sư phạm còn non trẻ vẫn nhẹ nhàng, tỉ mẩn nâng niu, chăm chút cho từng chồi non đang lớn dần. Tinh thần trách nhiệm với xã hội, với phụ huynh và học sinh, thật sự đã giúp thầy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để luôn bền tâm vững chí vun xới mảnh đất hoang hóa năm xưa thành một vườn ươm xanh tốt.

Gần 20 năm, non nửa đời giáo, nhưng chặng đường ấy đã trở thành minh chứng hùng hồn cho tấm lòng và sự tận tụy của thầy. Giờ đây, thi thoảng, giáo viên chúng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh thầy ngồi trên ghế đá sân trường nhìn ngắm thành quả cả đời lao nhọc của mình bằng ánh mắt trầm ngâm, tư lự. Ánh mắt ấy không chỉ chứa đựng cảm giác tự hào nhưng còn là chỉ dấu cho thấy ngọn lửa nghề chưa hề tắt trong tâm hồn của người thầy cao tuổi.

Thầy từng chia sẻ: "Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp một đời và nhiều đời. Sự nghiệp ấy sẽ không bao giờ dừng lại". Trăn trở của thầy là làm sao xây dựng được một cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn - hạnh phúc - chất lượng, làm sao để đội ngũ giáo viên có thể yên tâm sống với tiền lương đi dạy, làm sao học sinh nhà trường được trang bị đầy đủ phẩm chất để tiến vào kỉ nguyên vươn mình của đất nước… Chặng đường ấy, thầy vẫn tiếp tục miệt mài để Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa trở thành nơi nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng vươn xa.


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn