Nghịch lý lát sân gạch nhỏ vẫn tính một ngày công 600.000 đồng

Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi xây xong căn nhà đầu tiên. Gọi là hoàn thiện nhưng thật ra vẫn còn thiếu thốn vài chỗ, trong đó có khoảng sân nhỏ trước nhà, chừng 20 mét vuông, mới đổ xi măng, chưa kịp lát gạch.
Gọi thợ, nghe người ta kêu giá 600 nghìn đồng tiền công, chồng tôi chê đắt vì "sân bé, lát gạch chỉ mất vài tiếng đồng hồ, đòi tiền công cả ngày là đắt quá.
Tôi thấy nhiều nhà có nhu cầu sửa chữa nhỏ như lát gạch, thay bóng đèn, gắn đường ống nước, lắp thêm công tắc, dán lại ron gạch, là những việc không lớn, nhưng nếu thiếu thì bất tiện, mà gọi thợ lại không dễ, chủ nhà cũng không có hoa tay để làm.
Muốn gọi thợ, cũng phải gọi lòng vòng để nhờ người quen chỉ giúp một người thợ "có tâm". Đặt lịch rồi chờ đợi, nhiều khi, thợ nhận lời rồi lại hủy phút chót vì... bận công trình lớn hơn.
Nói ra để thấy, việc thiếu một nền tảng uy tín, dễ tiếp cận để kết nối người có nhu cầu sửa chữa vặt với đội ngũ thợ lành nghề là một thiếu hụt rõ ràng của thị trường dịch vụ đô thị hiện nay.
Chúng ta đã có ứng dụng gọi xe, app đặt đồ ăn, đặt giúp việc theo giờ, thậm chí gọi bác sĩ tư vấn tại nhà, vậy tại sao chưa có một "app gọi thợ" hiệu quả, dễ dùng và tiện lợi cho mọi nhà?
Nếu có một nền tảng như vậy, người dùng chỉ cần vài thao tác để chọn loại dịch vụ, mô tả nhu cầu (ví dụ: lát gạch diện tích nhỏ, thay ổ cắm...), so sánh giá công, xem đánh giá của các thợ khác từ cộng đồng, và đặt lịch làm việc.
Bên phía người thợ, cũng có cơ hội nhận thêm việc ngoài công trình lớn, tận dụng thời gian rảnh, chủ động báo giá, nâng cao uy tín bằng hệ thống phản hồi từ khách hàng?
Hoa Tiêu