Trắng tay vì lấy nhầm vợ

Tôi mất hết tiền bạc, nhà cửa, vợ con, cả niềm tin vào cuộc đời chỉ vì trao nhầm niềm tin cho người phụ nữ gọi là vợ. Tôi là một người đàn ông bình thường, không tài giỏi, chẳng giàu có, nhưng tôi sống tử tế và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cưới nhau khi cả hai đều chưa có gì trong tay, tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc, yêu thương nhau thật lòng, cuộc sống sẽ ổn. Vợ tôi không phải người quá nổi bật nhưng nhẹ nhàng, khéo ăn nói và biết nắm bắt cảm xúc người khác.
Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối, tin đến mức giao hết tiền bạc, giấy tờ, nhà cửa, thậm chí đứng tên vay vốn chỉ vì cô ấy nói: "Vì tương lai của con mình". Tôi lao đầu vào làm việc, sáng làm chính, tối đi làm thêm. Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi đưa hết cho vợ. Có lúc kiệt sức đến mức ngất xỉu, tôi vẫn nghĩ: "Chịu cực chút, rồi vợ con sẽ được sống sung sướng hơn". Cuối cùng, người sống sung sướng lại không phải tôi mà là vợ và bồ của cô ấy.
Vợ âm thầm rút tiền, bán nhà, vay nợ, chuyển khoản cho gã đàn ông khác, người mà vợ gọi là "tình yêu thật sự". Mọi thứ được giấu kín sau nụ cười hiền lành và ánh mắt đầy quan tâm mỗi khi tôi về nhà. Cô ấy diễn giỏi đến mức tôi chưa từng nghi ngờ. Đến lúc tôi phát hiện ra, mọi chuyện đã quá muộn, nợ chồng chất, mất hết tài sản. Vợ biến mất cùng người tình, để lại con cho tôi. Sau đó tôi đau đớn hơn khi biết đó không phải con đẻ của mình. Có lúc nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả nhưng rồi tôi lại không đành. Tôi đang bắt đầu lại với nợ nần, tổn thương nhưng ít nhất, lần này tôi tỉnh táo. Mong được các bạn chia sẻ.
Quang Thành