Nhảy đến nội dung
 

Ở nhà mẹ vợ cho, tôi bị chê "không ra gì" khi muốn lập bàn thờ cho bố mẹ đẻ

(Dân trí) - Cứ nghĩ bố mẹ vợ cho nhà thì đã là của mình. Nhưng lần nào muốn quyết định thứ gì, tôi cũng bị mẹ vợ can thiệp, thậm chí cả chuyện tôi lập bàn thờ cho bố mẹ đẻ...

Ngày vợ tôi báo tin bố mẹ vợ sẽ cho hai đứa một căn nhà 3 tầng làm của hồi môn sau đám cưới, tôi đã sung sướng đến mất ngủ cả tuần. Là đàn ông, ai chẳng mong có mái nhà ổn định để yên tâm lo sự nghiệp, nuôi vợ, nuôi con.

Mà ngôi nhà này ở vị trí đẹp, rộng rãi, khang trang, lại được sang tên hẳn hoi. Tôi từng nghĩ, mình đúng là lấy được vợ vừa có tình, vừa có lộc.

Thế nhưng, mọi giấc mơ đẹp đều có giá của nó. Tôi chỉ không ngờ, cái giá phải trả lại là danh dự, là tự do, là cả sự yên bình của một người đàn ông trong chính ngôi nhà mang tên mình.

Ngay từ ngày đầu về sống chung, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi muốn thay bộ ghế sofa trong phòng khách vì cũ và không hợp phong cách, mẹ vợ bảo: “Bộ đó mẹ đặt, hàng nhập đấy, thay làm gì, phí của”.

Tôi góp ý sơn lại phòng ngủ cho sáng hơn, vợ liếc mắt rồi nói khẽ: “Để hỏi mẹ đã”. Đến cái rèm cửa, cái bình hoa, mẹ vợ cũng đều có ý kiến. Tôi có cảm giác như mọi quyết định trong nhà đều phải qua một “hội đồng kiểm duyệt” nhưng mình không phải thành viên.

Tôi nhịn. Bởi tôi nghĩ, sống chung phải có sự dung hòa. Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Mỗi khi tôi muốn thay đổi gì, mẹ vợ lại nhắc đi nhắc lại: “Nhà này là mẹ cho, không phải tự các con mua. Mẹ có quyền quyết định”. Câu nói ấy cứ như một cái đinh đóng thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Làm sao một người đàn ông có thể ngẩng đầu sống trong ngôi nhà mà bản thân không có tiếng nói?

Mẹ vợ can thiệp vào mọi thứ, từ chuyện ăn uống, chi tiêu đến cả việc riêng tư giữa hai vợ chồng. Lần nào sang mà thấy tôi uống bia, nhậu trong nhà là bà bảo: “Ăn uống vô tội vạ rồi sinh bệnh, lại khổ con gái mẹ”.

Ngay cả chuyện phòng the, mẹ vợ cũng xen vào. Bà bảo, vợ tôi bị yếu nên vợ chồng phải “điều độ”, kẻo ảnh hưởng sức khỏe con gái bà. Tôi chưa từng nghe chuyện tréo ngoe nào như thế.

Chuyện đỉnh điểm là khi tôi ngỏ ý muốn đưa bàn thờ bố mẹ mình từ quê lên, đặt ở một góc nhỏ trong nhà. Tôi là con trưởng, bố mẹ tôi mất sớm, việc thờ phụng với tôi là đạo lý làm người.

Nhưng mẹ vợ gạt phắt đi: “Không được. Nhà này là nhà bên ngoại cho, không thể thờ bố mẹ con được”. Tôi chết lặng. Chẳng lẽ tôi, một người đàn ông có hiếu, không được quyền thắp hương cha mẹ mình trong chính ngôi nhà đứng tên vợ chồng tôi?

Tôi lại nhẫn nhịn. Nghĩ rằng thôi thì vợ sẽ hiểu, sẽ lên tiếng cùng mình nhưng không. Cô ấy im lặng, thậm chí còn đứng về phía mẹ: “Anh thờ bố mẹ ở quê được rồi, mẹ nói cũng có lý”. Tôi biết mình đã cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình như kẻ “ăn nhờ ở đậu”. Dù ngôi nhà ấy mang tên hai vợ chồng, tôi không có một chút tự do, không được thờ bố mẹ, không cả sự tôn trọng của những người trong nhà.

Tôi đi làm đều, lương tháng 20 triệu đồng, đưa hết cho vợ, không ăn chơi, không cờ bạc. Vậy mà trong mắt mẹ vợ, tôi vẫn là kẻ ở nhờ. Nếu đã suy nghĩ như vậy thì thà bà đừng cho nhà vợ chồng tôi.

Một hôm, tôi hỏi vợ: “Nếu anh ra ngoài thuê nhà, anh có được quyền để bàn thờ bố mẹ anh không?”. Vợ tôi im lặng. Tôi thì đã rõ, có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi. Thà sống trong căn phòng nhỏ thuê bằng tiền mồ hôi nước mắt, còn hơn sống trong nhà “cho không” nhưng lúc nào cũng như đang mắc nợ.

Tôi cần một mái ấm không chỉ để trú mưa nắng, mà còn để được là chính mình. Còn hơn là mãi mãi chỉ là cái bóng trong ngôi nhà mà ai cũng bảo là "cho" tôi...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn