Không ai hay biết 'vua lồng tiếng' Viên Quang Lân đã qua đời từ hai năm trước

Giới giải trí Đài Loan bàng hoàng trước thông tin 'vua lồng tiếng' Viên Quang Lân đã qua đời từ năm 2023 do ung thư gan.
Hai năm sau, tin buồn về Viên Quang Lân mới được người bạn thân thiết là MC Trần Khải Luân xác nhận và chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Hai năm giữ kín tin buồn
Theo China Times, Trần Khải Luân cho biết ông và Viên Quang Lân từng hợp tác vào năm 2022 trong chương trình truyền hình Câu lạc bộ bạc tóc của Trần Khải Luân.
Sau buổi ghi hình, Viên Quang Lân từng gọi điện nói: "Tập này trò chuyện vui quá, anh có thể phát sớm trên YouTube hoặc Facebook được không? Tôi muốn xem lại lắm".
Không ngờ đó lại là mong muốn cuối cùng của ông. Vì lý do sức khỏe, chương trình bị hoãn phát sóng trong gần ba năm.
Khi Trần Khải Luân chuẩn bị duyệt lại bản dựng để phát sóng, ông bàng hoàng biết rằng người bạn thân đã ra đi từ năm 2023, tin tức được gia đình và giới thân hữu giữ kín suốt thời gian qua.
Trần Khải Luân nghẹn ngào viết: "Trong ba năm thực hiện chương trình, có hai khách mời không kịp xem lại tập của mình. Một là nhà sản xuất Diệp Thiên Kiện, người còn lại là ‘vua lồng tiếng’ Viên Quang Lân. Họ đều đã trở về với thiên đường trước khi chương trình phát sóng".
Cuộc đời lặng lẽ của Viên Quang Lân
Theo lời kể của Trần Khải Luân, Viên Quang Lân là người sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Vì vậy ngay cả những đồng nghiệp lâu năm cũng không hay biết về tang lễ của ông.
"Có lẽ gia đình anh cũng không rõ rằng tập ghi hình chúng tôi thực hiện là hình ảnh cuối cùng của anh ấy. Tôi không còn liên lạc được, tài khoản nhắn tin của anh cũng biến mất", Trần Khải Luân viết.
Nam MC cho biết để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bạn, ông sẽ đăng tập ghi hình cuối cùng của Viên Quang Lân lên mạng xã hội, như một cách tri ân và lưu giữ kỷ niệm cho gia đình.
"Khi khép mắt, danh tiếng hay giải thưởng đều không còn nghĩa lý. Chỉ có ký ức và tình cảm là tồn tại mãi", ông xúc động chia sẻ.
Hơn bốn mươi năm cống hiến, Viên Quang Lân đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật lồng tiếng Đài Loan.
Giọng nói của ông không chỉ gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, mà còn là hình mẫu cho lớp diễn viên trẻ trong nghề.
Sự ra đi lặng lẽ của ông sau hai năm mới được công bố để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, khép lại một chương vàng của làng lồng tiếng Hoa ngữ.