Nhảy đến nội dung
 

Mong có những ‘Mưa đỏ’ của thời bình

Đại tá Nguyễn Mạnh Hiến - Phó chính ủy Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp - gửi gắm mong muốn của người lính thời bình đến các nhà văn: mong có những ‘Mưa đỏ’ của thời bình.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hiến nói giùm tiếng nói của bộ đội tăng thiết giáp nói riêng và những người lính Cụ Hồ nói chung, gửi đến những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ tham dự Trại sáng tác văn học về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng năm 2025 khai mạc ngày 15-10 tại trại sáng tác Đại Lải (Phú Thọ).

Trại viết do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Mưa đỏ thời bình cũng đầy những hy sinh, khốc liệt

Tâm sự với các nhà văn dự trại viết, đại tá Nguyễn Mạnh Hiến nói nền văn học nghệ thuật của chúng ta đã có nhiều tác phẩm để đời về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng, về người lính thời chiến.

Nhưng tác phẩm về người lính thời bình còn ít và dường như chưa phản ánh sâu sắc về những gian khổ, hy sinh thầm lặng của những người lính thời bình.

Ông mong các nhà văn có dịp xâm nhập thực tế để có nhiều chất liệu đời sống, viết lên những tác phẩm sâu sắc về người lính thời bình.

"Chúng tôi mong sẽ có được những Mưa đỏ của thời bình. Mưa đỏ thời bình khác hoàn toàn Mưa đỏ ở thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ thời chiến tranh. Mưa đỏ thời bình nhiều cám dỗ hơn, sự hy sinh cũng khác", đại tá Nguyễn Mạnh Hiến nói.

Ông kể, có những quân nhân cứ mải mê chinh chiến, mải mê công việc, rồi mất cả gia đình và tương lai con cái lúc nào không hay… Và biết bao nhiêu hy sinh thầm lặng nhưng cũng không kém phần khốc liệt khác mà những người lính thời bình đang lặng lẽ gánh vác. Hiện thực ngồn ngộn chất sống ấy vẫn đang đợi các nhà văn khai phá.

Tại buổi khai mạc trại sáng tác này, Mưa đỏ được nhắc tới nhiều lần và trở thành nguồn cảm hứng để các nhà văn bước vào hành trình 15 ngày sáng tác ở trại viết đầy hăm hở và hy vọng. Bởi lẽ tiểu thuyết Mưa đỏ cũng chính là thành quả từ ba trại sáng tác mà nhà văn Chu Lai tham gia.

Người lính và chiến tranh cách mạng vẫn là "siêu đề tài"

Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - vui mừng chia sẻ về những cuốn sách bán rất chạy thời gian qua của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, đều là những cuốn về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng.

Đó là cuốn Người thầy của tác giả Nguyễn Chí Vịnh và Mưa đỏ của Chu Lai, trong đó Mưa đỏ đã phát hành 81.000 bản.

Ông cho biết vừa qua Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội thảo tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất.

Tại đây, các đại biểu đều khẳng định chiến tranh vẫn là siêu đề tài, và người lính vẫn là siêu nhân vật trong văn học nghệ thuật Việt Nam. Trên thế giới viết về chiến tranh, hòa bình, khát vọng con người vẫn là những đề tài lớn.

Cơn sốt phim và tiểu thuyết Mưa đỏ, hay những concert quốc gia "nhạc đỏ" vừa qua càng cho thấy sức hút của đề tài về lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng, không chỉ đối với người sáng tác mà cả với công chúng.

Ông Trường mong các nhà văn dự trại sáng tác tập trung nghiên cứu, trăn trở với tư liệu, kết hợp với vốn sống, để xây dựng tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng "hay hơn cả Mưa đỏ, Người thầy".

Sắp tới Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sẽ mở cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, trường ca, với giải thưởng rất lớn.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn