2 ngày nữa mới đến lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) nhưng hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về thắp hương tưởng nhớ ông.
Khoảng 16h30 ngày 15-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù có mưa nhưng tại khu di tích mộ và đình Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá, An Giang), hàng ngàn người dân và du khách đổ về thắp hương cho ông để cầu sức khỏe, gia đạo bình an.
Các trại cơm lúc nào cũng đông nghẹt người đến thưởng thức tiệc chay thịnh soạn, miễn phí.
Hàng trăm người làm công quả tất bật luôn tay luôn chân nấu đồ ăn chay, bún chay, bánh xèo chay, bánh tét… để thết đãi khách.
"Năm nào đến lễ giỗ ông Nguyễn Trung Trực, tôi cũng về đây để viếng ông và cầu sức khỏe. Ngoài ra tôi cũng tranh thủ phụ tiếp nấu ăn, gói bánh tét để cùng phục vụ du khách đến chơi", bà Thái Thị Kim Cúc - người dân ở phường Rạch Giá - nói.
"Tổ nấu cơm của tôi có 70 người nấu liên tục cả ngày đêm. Hôm nay tổ tôi nấu khoảng 40 thùng gạo (mỗi thùng 100kg gạo/lần nấu). Mai mốt vô chính thức, khách đến đông, tôi dự kiến ngày nấu 70-80 thùng gạo.
Nấu vậy chứ không cực khổ gì hết, bà con ăn ngon, khỏe là tôi vui rồi", ông Nguyễn Văn Giòn - tổ trưởng tổ nấu cơm phục vụ lễ giỗ ông Nguyễn Trung Trực - vui vẻ nói.
Năm nay lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra ngày 17 đến 19-10 (từ ngày 26 đến 28 tháng tám âm lịch).
Lễ giỗ ông, An Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như liên hoan đờn ca tài tử, võ cổ truyền, hoạt động trình diễn thư pháp, các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, biểu diễn lân sư rồng và ngày hội thả hoa đăng…
Địa phương đặc biệt đảm bảo công tác an ninh để du khách và người dân đến viếng lễ giỗ an toàn.