Nhảy đến nội dung
 

Đêm kinh hoàng ở 'rốn lũ' và 4 ngày 3 lần nước lên, xuống

Nước mỗi lúc một dâng lên nhanh rồi ngập đến gác. Dân làng ở rốn lũ ven sông Vu Gia mệt mỏi "chạy lũ" trong đêm.

Chiều 30-10, dù nước lũ trên sông Vu Gia đã hạ xuống dần. Nhưng nhiều nơi vẫn còn chìm sâu trong con nước vàng đục. Các ngôi làng Hòa Đông, An Lợi Tây của xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng xác xơ, tiêu điều.

Tan tác chạy lũ trong đêm

Đã rất nhiều năm, từ sau những trận lụt lịch sử năm 1999 rồi 2009, người dân tại đây mới chứng kiến đợt mưa lũ khủng khiếp đến vậy.

Bốn ngày, ba lần con nước lên, xuống. Nhưng có lẽ đêm 29-10 là đêm ai cũng khó quên. Dân làng gọi nhau í ới, tiếng la hét thất thanh vọng trong màn đêm.

Nhiều người gọi nhau "bỏ của chạy lấy người". Mạng sống là trên hết.

"Những ngày trước nước lũ còn ở mức thấp, ngập nhà tôi chỉ hơn 1m. Nhưng đêm qua nước dâng nhanh khiếp lắm, càng lúc càng cao.

Gia đình tôi ở trên gác, tưởng đâu đã yên tâm rồi. Ai ngờ nước ngập lên tới gác. Nước ngập sâu cũng phải 2,5m. Phải 'bỏ chạy', nhờ ghe chở đến nơi cao hơn trú ngụ trong đêm", ông Lê Phước Hùng, 65 tuổi, thôn An Lợi Tây, rùng mình nhớ lại đêm kinh hoàng.

Hiện lũ rút xuống nhưng ở nhà ông nước vẫn còn ngập 1,5m. Ông về kiểm tra thì đồ đạc đã ngập nước, gà vịt bị cuốn trôi hết.

Lũ kéo dài liên tục bốn ngày khiến người dân lao đao, đuối sức, nhất là thiếu thực phẩm, nước uống. Ngoài đường nước ngập đến 3m, nhiều nhà dân ngập cũng hơn 2m, cô lập không đi đâu được.

Sẻ chia tình làng nghĩa xóm

Trong dòng nước lũ còn ngập sâu, một chiếc ghe nhỏ, hai người đàn ông chèo chống luồn lách qua những lối nhỏ, nước chảy xiết vào tận những nhà có người già neo đơn. Họ được giao trọng trách chuyển hàng cứu trợ cho dân từ các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm.

Anh Nguyễn Cao Vân, Tổ trưởng tổ 11, thôn An Lợi Tây, cho biết các đoàn từ thiện không thể đến từng nhà dân phát mì tôm, nước suối nên tập kết tại một điểm cao hơn. Từ đó thôn triển khai cho từng tổ bơi ghe chở hàng đi phát cho dân.

Cả ngày nay anh ngược xuôi trong dòng nước lũ.

"Lũ ngâm nhiều ngày, dân làng thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống rất nhiều. Chúng tôi cố gắng làm sao phát đến tận tay họ, nhất là những cụ già.

Ông Nguyễn Văn Khang, 72 tuổi, kể bốn ngày nay lũ ngâm, thức ăn, nước uống dự trữ cạn kiệt.

"May sao có hàng mì tôm, nước suối để hai vợ chồng cầm cự trong lũ", ông tâm sự.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho biết hiện nước lũ ở xã đã rút xuống, tuy nhiên công tác cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các vùng ngập sâu vẫn còn khó khăn.

Chính quyền xã đang cùng các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm chuyển các đồ thiết yếu hỗ trợ bà con.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn