Hành trình từ khối trưởng đến người thầy huấn luyện 3 kỳ diễu binh lịch sử

Từ người lính bước theo hàng, đến người thầy huấn luyện 3 kỳ diễu binh, thiếu tá Bùi Văn Dũng mang theo những bài học năm xưa, kiên trì truyền lại cho những chiến sĩ công an nhân dân hôm nay.
Trong cái nắng bỏng rát mùa hè miền Bắc, giữa thao trường rộn ràng tiếng bước chân đều tăm tắp, Thiếu tá Bùi Văn Dũng - cán bộ huấn luyện khối nam sĩ quan hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân lại một lần nữa lặng lẽ cùng các học viên rèn giũa từng bước đi, động tác điều lệnh.
Từ người lính tiên phong đến người thầy huấn luyện diễu binh
Ở tuổi 36, người con dân tộc Mường đến từ quê hương Hòa Bình đang sống trọn vẹn trong "mùa huấn luyện diễu binh" thứ ba của mình.
Với Thiếu tá Dũng, được lựa chọn tham gia công tác huấn luyện lực lượng công an diễu binh, diễu hành cho kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) là niềm vinh dự lớn lao.
Gần hai năm qua, anh liên tiếp có mặt trong ba sự kiện diễu binh trọng đại của đất nước: 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (A50) và hiện tại là lễ diễu binh lịch sử A80.
Ít ai biết, trước khi trở thành một "người thầy" nghiêm khắc, nhiệt huyết trên thao trường, Thiếu tá Dũng từng là một chiến sĩ trong đội hình diễu binh 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào năm 2015. Năm ấy, anh giữ vai trò khối trưởng khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động - vị trí tiên phong đầy tự hào.
Hơn một thập kỷ sau, anh lại đứng đầu một đội hình khác, không còn là người trực tiếp sải bước mà là người hướng dẫn từng bước chân của thế hệ chiến sĩ trẻ, trong đó phần lớn là sinh viên năm 3 Học viện An ninh nhân dân.
"Dù là sinh viên nhưng các em có ý chí và tinh thần rất tốt. Được tham gia một sự kiện có ý nghĩa to lớn như vậy, ai cũng tự hào và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", anh Dũng chia sẻ.
Anh Dũng cho hay công tác huấn luyện diễu binh không đơn giản là dạy đi đều, đi đẹp. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều phải chính xác đến từng centimet.
Theo quy định, tốc độ diễu binh - duyệt binh là 106 bước/phút, bước chân dài 75 cm, bàn chân cách mặt đất 30 cm. Đó là những con số tưởng như khô khan nhưng để đạt được lại là cả một quá trình rèn luyện khắc nghiệt.
"Mỗi chiến sĩ mới ban đầu còn rất bỡ ngỡ, chưa từng tập theo nhạc, chưa biết mình phải làm gì. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là huấn luyện kỹ thuật mà còn phải truyền cảm hứng, giúp các em hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc mình đang làm", Thiếu tá Dũng nói.
Lịch trình luyện tập dày đặc, từ 6h30 sáng đến 11h, chiều từ 14h đến 17h. Thời tiết Hà Nội tháng 5, tháng 6 có ngày chạm ngưỡng hơn 40 độ C, nhưng không một ai nản chí. Mồ hôi ướt đẫm áo, chảy vào mắt, mũi cán bộ, chiến sĩ cay xè. Dây quai mũ hằn vệt trắng trên khuôn mặt rám nắng của từng học viên.
"A70 luyện giữa mùa đông, A50 ở TP.HCM có mùa mưa, mùa khô. Nhưng A80 luyện ngay giữa mùa hè khắc nghiệt của miền Bắc. Nắng cháy, oi bức, mưa rào bất chợt - thao trường trở thành chảo lửa đúng nghĩa", anh Dũng kể.
Chính trong cái nắng như đổ lửa đó, người ta mới thấy rõ ý chí của những chiến sĩ công an nhân dân. "Có những học viên là người dân tộc thiểu số nhưng tinh thần cách mạng cao, rất gan dạ, nghị lực. Từng ngày qua, tôi thấy các em tiến bộ rõ rệt, cả về kỹ thuật, thể lực lẫn bản lĩnh", anh Dũng xúc động nói.
Lời hứa từ thao trường
Theo anh Dũng, khác với các đợt diễu binh trước, sự kiện A80 có quy mô lớn hơn nhiều. Mỗi khối có tới 16 hàng dọc và 10 hàng ngang, chưa kể chiến sĩ dự bị, gấp đôi quy mô của A50 và A70.
Trước khối lượng công việc nặng nề, các cán bộ huấn luyện như Thiếu tá Dũng phải liên tục điều chỉnh giáo án, phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ đạo từ sở chỉ huy diễu binh, đảm bảo từng giai đoạn luyện tập đạt chất lượng cao nhất.
"Mỗi ngày trôi qua, đội hình lại gọn gàng hơn, bước chân đều hơn, nhạc ghép khối nhịp nhàng hơn. Dự kiến đầu tháng 7, mọi công tác sẽ hoàn tất, sẵn sàng cho buổi lễ diễu binh trọng đại trên Quảng trường Ba Đình lịch sử", anh Dũng cho biết.
Ký ức về những đợt diễu binh trước vẫn nguyên vẹn trong tâm trí người cán bộ huấn luyện trẻ tuổi. Anh nhớ rõ từng lần được người dân khắp nơi cổ vũ, tiếp tế bằng những chai nước, ổ bánh mì nhỏ bé nhưng ấm áp tình người.
"Đó là nguồn động viên lớn lao. Mong rằng lần này, người dân cả nước tiếp tục đồng hành, dõi theo và cổ vũ từng bước chân của chiến sĩ công an nhân dân", anh nhắn nhủ và hứa "sẽ cùng đồng đội luyện tập hết mình để mang đến đội hình đẹp nhất, đều nhất, hào hùng nhất, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân", anh nói.
Hơn một thập kỷ, ba lần góp mặt trong các kỳ diễu binh lớn của đất nước, với Thiếu tá Dũng, đó là một hành trình trưởng thành.
Từ người lính làm theo đến khi trở thành người chỉ huy truyền dạy, anh đã trải qua những bước chuyển mình đầy tự hào. Những bài học từ các thế hệ trước – như cách ke chân trên dây cước, tập đi theo đường vạch kẻ, giờ đây anh lại truyền lại cho học trò bằng sự kiên trì và tâm huyết.
"Nhiệm vụ huấn luyện diễu binh là một nhiệm vụ vinh quang. Tôi luôn nhắc mình rằng, từng bước chân của các em học viên không chỉ là kết quả của kỹ năng mà còn là sự hội tụ của truyền thống, kỷ luật và lòng yêu nước", anh Dũng khẳng định.
Ở nơi thao trường khắc nghiệt ấy, nơi những bước chân dồn dập ngân vang giữa tiếng nhạc hành khúc, có rất nhiều con người lặng thầm như Thiếu tá Dũng.
Họ là những người không trực tiếp sải bước trước lễ đài, quảng trường nhưng lại là người nâng từng bước chân, truyền ngọn lửa thiêng liêng của lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.