Hàng ngàn người dân xúc động theo dõi tổ khúc 50 năm Đồng Tháp trọn niềm vui

Tối 28-4, Đồng Tháp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Đồng Tháp. Hàng ngàn người dân đổ về trung tâm TP Cao Lãnh theo dõi chương trình xúc động, tự hào.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong - bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - nhắc lại kỷ niệm ngày 30-4 cách đây 50 năm, nhân dân Đồng Tháp cùng đồng bào cả nước tràn ngập niềm vui khi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi cuối cùng, giải phóng Sài Gòn - Gia Định, giải phóng miền Nam, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài hơn 20 năm.
Chiến thắng 30-4 là mốc son lịch sử mang tầm vóc thời đại, đã chấm dứt vĩnh viễn ách đô hộ của chủ nghĩa đế quốc, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, thống nhất đất nước. Mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Đồng Tháp đã kiên cường chiến đấu qua hơn 16.000 trận lớn nhỏ, chiến công nối tiếp chiến công góp phần cùng cả nước làm nên ngày 30-4-1975 lịch sử.
"Những tháng năm đầu sau ngày giải phóng, Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Điều kiện tự nhiên với nhiều yếu tố không thuận lợi, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, sản xuất manh mún, hạ tầng tất cả các lĩnh vực đều thuộc nhóm yếu kém so với cả nước.
Sau 50 năm, chúng ta đã đạt những thành tựu lớn, toàn diện trên nhiều mặt. Đặc biệt trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chuyển đổi số có nhiều bước tiến rõ rệt. Sản lượng lúa đã đạt 3,34 triệu tấn/năm (gấp 12,3 lần so với cách đây 50 năm); các chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Nông sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 150 quốc gia, kể cả các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU", ông Phong nói.
Bà Nguyễn Thị Hai (ngụ phường 6, TP Cao Lãnh) cho biết cảm thấy rất xúc động khi ngồi giữa không gian lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước hòa bình, được cùng các con cháu ôn lại một phần lịch sử.
"Tôi năm nay 65 tuổi. Ngày Giải phóng miền Nam năm 1975, tôi mới 15 tuổi nhưng còn nhớ rất rõ không khí tưng bừng chiến thắng, nghe phát tin trên radio, cả xóm chạy báo tin cho nhau. Mừng không diễn tả nổi.
Hôm nay lại càng xúc động hơn vì sau 50 năm, đất nước đổi mới rất nhiều. Tôi cảm thấy rất mừng, xúc động", bà Hai nói.