Nhảy đến nội dung
 

Con nghỉ hè bị cấm về quê, tôi nhẹ nhàng nói khiến cả nhà vợ câm nín

(Dân trí) - Bà ngoại bảo: "Tuần nào bố mẹ con chẳng cho đi bơi, khác gì tắm biển". Sau rất nhiều lần nín nhịn, lần này, tôi không muốn chiều theo ý mẹ vợ nữa.

Tôi lấy vợ cách đây 8 năm, có một con trai 7 tuổi. Vợ đang mang bầu hơn một tháng nữa là đến ngày sinh. Hoàn cảnh nhà vợ neo người nên sau ngày cưới, tôi về ở chung với gia đình vợ. Gọi là gia đình nhưng thực ra chỉ có vợ tôi và mẹ. Bố vợ tôi mất sớm, mẹ vợ một mình nuôi hai cô con gái.

Chị gái của vợ tôi lấy chồng người nước ngoài nên mẹ vợ chỉ còn mình vợ tôi ở cạnh. Chính vì vậy, tôi chấp nhận ở rể vì không muốn vợ bị khó xử.

Bản thân tôi thấy thương mẹ vợ thật lòng. Chứ công việc của tôi cơ bản là ổn, có khả năng tự mua nhà. Mẹ vợ cũng rất quý tôi, một điều con rể, hai điều con rể.

Đi đâu, bà cũng nhờ tôi đưa đi, từ họp lớp đến về quê ăn giỗ, có gì ngon cũng bảo tôi ăn, còn thường bênh vực tôi mỗi khi hai vợ chồng xảy ra xích mích.

Về phần mình, tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ tôi nhanh nhẹn, tháo vát, thương chồng, thương con. Chị gái của vợ đối với tôi cũng rất tôn trọng, quý mến.

Đôi khi cũng có người nửa đùa nửa thật, trêu ghẹo tôi kiểu "chạn vương ở nhờ nhà vợ" nhưng tôi không đặt nặng vấn đề này. Tôi chỉ không ưng ý ở vợ và mẹ vợ đúng một điểm.

Chẳng là nhà bố mẹ tôi ở cách nhà vợ hơn 100km. Nói gần thì không hẳn nhưng xa cũng không phải quá xa. Vậy mà mẹ vợ tìm đủ mọi cách để ngăn vợ chồng tôi về quê nội.

Tôi là đàn ông, không muốn để tâm đến chuyện nhỏ nhặt. Bên cạnh đó, vợ cũng nói cho tôi hiểu và thông cảm với bà. Mẹ vợ bao nhiêu năm nay góa chồng, sống đơn độc. Toàn bộ cuộc sống của bà dồn cả vào con cái nên trong lòng bà luôn có một chút ích kỷ riêng tư.

Vợ chồng tôi từ lúc lấy nhau vốn cũng bận bịu đủ thứ nên không thường xuyên về thăm ông bà nội. Tuy nhiên, mỗi lần tính chuyện về quê, mẹ vợ lại viện đủ lý do để ngăn cản chúng tôi. Nào là vợ bầu bí không nên đi đường xa. Nào là bà kêu ốm mệt, cần có người ở cạnh.

Mẹ vợ tôi vốn bị tiểu đường, huyết áp cao nên chúng tôi cũng không dám để mẹ ở một mình dài ngày. Nếu có dịp nào đấy về nhà nội, chúng tôi cũng phải đi chớp nhoáng. Ấy thế mà mẹ vợ vẫn gọi điện liên tục hỏi khi nào lên, mấy giờ về tới nơi để nấu cơm đợi... Cứ như vậy cho đến khi vợ tôi sinh cu lớn, bà lại càng làm khó.

Lúc cháu còn bé, bà nói trẻ con non nớt, dễ ốm đau. Cháu cứng cáp hơn, bà bảo phải tập trung học hành.

Đỉnh điểm hôm trước, bà khiến tôi giận cũng liên quan tới chuyện này. Đi họp phụ huynh cuối năm về, tôi phấn khởi khen thằng bé có kết quả học tập tốt và tỏ ý muốn thưởng. Con trai nói muốn được về quê nội tắm biển, tôi lập tức gật đầu.

Nhưng chưa đầy 3 giây, mẹ vợ đã phát lệnh không được: "Nghỉ hè là nghỉ ở trường thôi, còn trung tâm ngoại ngữ có cho nghỉ đâu, về quê làm sao mà theo được các bạn?".

Con tôi phụng phịu đòi thì bà nói: "Tuần nào bố mẹ con chẳng cho đi bơi, khác gì tắm biển". Sau rất nhiều lần nín nhịn, lần này, tôi không muốn chiều theo ý của mẹ vợ nữa.

Đợi con trai vào phòng, tôi mới nhẹ nhàng nói: "Con sẽ xin cho cháu nghỉ vài buổi ở chỗ học ngoại ngữ. Đợi cuối tuần này, con rảnh sẽ đưa cháu về quê nội chơi một tuần".

Mẹ vợ tôi sững người nhưng chắc thấy giọng tôi kiên quyết nên bà chỉ giận dỗi bỏ đi. Tối hôm đó, tới lượt vợ tôi trách móc: "Đã không biết thông cảm, còn đi chấp nhặt với người già".

Tôi cũng giận nên nói với vợ: "Bà ngoại yêu cháu thế nào thì ông bà nội cũng yêu như thế. Em thương mẹ, hiểu cho mẹ nhưng cũng không thể tước đoạt đi niềm vui của bố mẹ anh.

Em nghĩ đi, sau này chúng ta già, con cái cũng lấy chồng, lấy vợ mà ông bà thông gia không muốn cho con cháu họ về thăm chúng ta, em có vui không?".

Vợ tôi có vẻ hiểu ra, lặng lẽ gấp quần áo của con trai cho vào balo, hôm sau còn tự đi mua quà chuẩn bị cho hai bố con về quê biếu ông bà nội. Tôi thấy vừa buồn, vừa có chút vui vui.

Bấy lâu nay, tôi chiều vợ và mẹ vợ vì tôi thương họ thật lòng. Nhưng yêu thương không có nghĩa là được quyền ích kỷ. Đàn ông chúng tôi ít nói ra nhưng không phải là không có suy nghĩ ở trong lòng, mong những người phụ nữ của chúng tôi thấu hiểu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn