Nhảy đến nội dung
 

Nhờ chồng si mê nữ đồng nghiệp, cuộc hôn nhân của tôi được cứu ngoạn mục

(Dân trí) - Một ngày, tôi phát hiện chồng mình thường xuyên vào Facebook của một nữ đồng nghiệp. Anh mải mê xem ảnh của cô ấy đến mức quên cả tôi và con.

Tôi từng nghĩ hôn nhân sau 10 năm là một chặng đường bình lặng, không còn bất ngờ, cũng chẳng còn cần quá nhiều cố gắng.

Chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, ít nói, mỗi ngày đi làm về muộn, bữa cơm tối thường chỉ có hai mẹ con. Tôi tự nhủ đó là cuộc sống bình thường, vợ chồng gắn bó bằng nghĩa vụ nhiều hơn là tình cảm.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện chồng mình thường xuyên vào Facebook của một nữ đồng nghiệp. Anh mải mê xem ảnh của cô ấy đến mức quên cả tôi và con.

Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả, từ ánh mắt anh sáng lên khi nhắc đến tên cô ấy đến cách anh vô thức mỉm cười khi lướt điện thoại và sự thờ ơ khi ở cạnh vợ con.

Có lẽ trong một khoảnh khắc, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ đến việc ghen tuông, trách móc hay thậm chí đòi ly hôn. Nhưng nỗi đau lại khiến tôi nhận ra điều khác, tôi đã bỏ quên chính mình quá lâu.

Tôi nhận ra mình đã buông bỏ quá nhiều sau hôn nhân. Tôi từng là cô gái biết chăm chút nhan sắc, biết tạo bất ngờ, biết lắng nghe.

Nhưng rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền, công việc nhà cửa và con cái đã biến tôi thành người phụ nữ xuề xòa, ít nói, ngày ngày xoay vòng trong những việc không tên. Tôi đã để hôn nhân rơi vào sự nhàm chán.

Tôi trở nên thân luộm thuộm, lúc nào cũng tất bật trong bếp núc, việc nhà, con cái, mà quên mất mình cũng cần được yêu thương và trân trọng.

Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi dậy sớm hơn để tập thể dục, tự thưởng cho mình một bộ váy mới thay vì những bộ đồ ở nhà cũ kỹ. Tôi học cách chăm sóc da, tô chút son khi ra ngoài.

Tôi bớt than phiền, thay vào đó là lắng nghe chồng kể về công việc, dù đôi khi anh chỉ nói vài câu cộc lốc. Tôi chuẩn bị những bữa ăn anh thích và bất ngờ lên kế hoạch cho những buổi tối hai vợ chồng cùng nhau đi dạo như ngày còn hẹn hò.

Con gái tôi reo lên: “Mẹ đẹp hơn trước nhiều rồi”. Đồng nghiệp khen tôi trẻ ra. Còn chồng tôi lúc đầu ngạc nhiên, sau đó ánh mắt anh dần thay đổi.

Anh nhìn tôi lâu hơn, ít khi ôm điện thoại khi ở nhà. Một buổi tối, sau bữa cơm, anh nói nhỏ: “Anh thấy như được sống lại với em của ngày xưa”.

Tôi đã bật khóc. Tôi biết, nếu tôi chọn cách trách móc, hôn nhân này có lẽ đã tan vỡ. Nhưng nhờ cú sốc ấy, tôi và chồng có cơ hội nhìn lại.

Trước đó, chồng luôn nói tôi về việc ăn mặc nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi cho rằng, chúng tôi đã sống với nhau 10 năm thì đâu cần chú ý những điều đó nữa. Chồng cũng sẵn sàng đưa tiền để tôi mua sắm, làm đẹp nhưng tôi thường tiếc không dùng đến, để dành lo cho con cái.

Anh thừa nhận, thứ anh vướng bận không phải tình yêu với cô gái kia, mà chỉ là cảm giác mới mẻ, tươi sáng mà anh đã đánh mất trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh chỉ có chút cảm tình trong tư tưởng, không hề để mọi thứ vượt qua giới hạn.

Khi tôi thay đổi, anh nhận ra người phụ nữ anh từng yêu vẫn còn ở đây, chỉ là bị lớp bụi đời thường che lấp. Chúng tôi bắt đầu lại. Anh chủ động đưa vợ con đi chơi vào cuối tuần, thỉnh thoảng gửi tin nhắn yêu thương mà trước đây, tôi chưa từng nhận được sau ngày cưới.

Còn tôi không chỉ cố gắng cho anh, mà còn cho chính mình để được sống rạng rỡ, tự tin và xứng đáng với tình yêu.

Giờ đây, khi nghĩ về người phụ nữ kia, tôi không còn thấy đau đớn nữa. Bởi chính sự xuất hiện của cô ấy đã trở thành cú hích, buộc tôi tỉnh ngộ, buộc chúng tôi thay đổi để không đánh mất nhau.

Ngoại tình tư tưởng từng khiến trái tim tan nát. Nhưng sau tất cả, nó lại trở thành liều thuốc hồi sinh, giúp vợ chồng tôi yêu nhau lần nữa, sâu đậm và trân trọng hơn trước.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn