Cô bé hiếu thảo và bài học lớn về tình yêu thương

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.
![]() |
Con cái có những cách rất riêng để cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ. Ảnh minh họa: tVN. |
Huyên Huyên mới lên chín tuổi, ngay từ khi vừa chào đời, cô bé đã được định sẵn là có số phận bất hạnh. Mẹ Huyên Huyên từng là cô gái đẹp nhất thôn. Thời trẻ cô cùng với các cô gái khác đến miền Nam làm thuê. Vì có vẻ ngoài khả ái nên mẹ cô bé thường hay bị đám thanh niên hư hỏng quấy nhiễu.
Mấy năm sau, khi người mẹ từ miền Nam trở về quê thì tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, trở nên điên điên khùng khùng, không còn nhận ra bất kỳ ai. Cha Huyên Huyên là nam thanh niên hiền lành, nhút nhát, lúc một tuổi từng bị ngã nên não chịu tổn thương.
Cùng chịu khiếm khuyết về trí tuệ và tinh thần, cha mẹ Huyên Huyên được người ta mai mối thành vợ chồng. Hai người làm đám cưới rồi sau đó sinh ra Huyên Huyên.
Để có tiền nuôi sống gia đình và chữa bệnh cho mẹ Huyên Huyên, cha của cô bé phải làm những công việc vất vả nhất, mệt nhọc nhất mà không ai muốn làm. Nhưng dù vậy, chi phí thuốc thang cho mẹ Huyên Huyên vẫn khiến cho gia đình vốn đã nghèo túng này luôn trong tình trạng “ăn bữa nay lo bữa mai”.
Điều đáng sợ nhất là mỗi khi người mẹ phát bệnh thì tính mạng của Huyên Huyên bị đe dọa nghiêm trọng. Một lần, trong lúc lên cơn, người mẹ đã vứt Huyên Huyên xuống ao. Lúc đó đang độ cuối thu, nếu cha cô bé không kịp thời chạy đến cứu thì e rằng mạng sống bé bỏng của Huyên Huyên đã không còn.
Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình cô bé, cơ quan Bảo trợ Xã hội và các nhà hảo tâm đồng loạt dang tay giúp đỡ. Ngoài ra cũng có không ít người muốn nhận nuôi Huyên Huyên thông minh, hiểu chuyện; nhưng cô bé đều khéo léo từ chối.
Huyên Huyên nói rằng nếu cô bé đi rồi thì sẽ không có ai chăm sóc mẹ đang bệnh nặng, cũng không có ai giặt giũ, nấu nướng cho cha bận rộn làm việc cả ngày.
Khi được hỏi có ước muốn và nguyện vọng gì, Huyên Huyên không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: Lớn lên cô bé sẽ làm bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho mẹ, để cha không phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình.
Huyên Huyên không dám mong được sống cuộc sống bình thường nhất. Trong cuộc đời của cô bé, mẹ tuy ở rất gần nhưng tình yêu thương của mẹ lại ở rất xa. Có người nói rằng, cô bé là đứa con nhận được ân huệ từ ba đời trước, ngày này giờ này trở về để trả ơn. Cũng có người bảo rằng, một người không có hy vọng thì đương nhiên cũng không bao giờ biết tuyệt vọng.
Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua một điều. Thứ có thể giúp ta đứng trước hoàn cảnh khó khăn mà vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước chính là mơ ước lớn lao trong lòng mình.