Nhảy đến nội dung
 

Chỉ có 1 cánh tay, Hồng Thương là học sinh giỏi tỉnh, đậu Đại học Sư phạm TP.HCM 28,78 điểm

Nữ sinh Vĩnh Long sinh ra đã khiếm khuyết cẳng tay phải, sống trong gia đình nghèo khó, nhưng quyết định vượt lên mặc cảm, nay là tân sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM, khoa ngữ văn

Lê Thị Hồng Thương, học sinh lớp 12 A7 Trường THPT Nguyễn Thị Định, Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long, từng rất mặc cảm về thân thể mình.

Suy nghĩ mãi về cánh tay và chọn một cách nghĩ

Thương cũng có tuổi thơ hồn nhiên như bao trẻ em khác. Đến khi học lớp 4, bạn bè trêu ghẹo cánh tay khuyết tật Thương mới nhận ra mình khác người. Cô bé rơi nước mắt vì hoang mang. Liệu bản thân có trở thành gánh nặng cho những người lành lặn không? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại ám ảnh khiến nhiều lúc Thương rơi vào mặc cảm và tự ti.

Lớn lên, Thương còn mặc cảm hộ nghèo, gia đình thua kém nhiều bạn học. Đó là lúc Thương 15 tuổi và em trai 12 tuổi, cha mẹ thống nhất ly hôn.

Căn nhà cây lá đơn sơ trên đất quê nội, cha làm phụ hồ, mẹ ở nhà nuôi dạy con cái, từng là mái ấm rộn rã tiếng cười của một thời gia đình hạnh phúc, giờ không còn nữa. Sau ly hôn, mẹ đồng ý đi tìm nơi ở khác. Ba mẹ con dắt nhau ra đường tìm nhà trọ, may sao có bác Phong ở ấp Hòa Trị, xã Lương Hòa có căn nhà cấp 4 không ở cho ở đậu không nhận tiền thuê.

Trong ngày tháng khổ sở đó, Thương lóe lên ý nghĩ: mình phải cố gắng học giỏi hơn nữa, nghèo, khuyết tật nhưng phải mạnh mẽ lên. 

Từ nhỏ Thương tập viết, tập làm mọi sinh hoạt hằng ngày như một người bình thường đều chỉ dựa vào bàn tay trái. Những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên, tưởng chừng chẳng bao giờ tròn trịa, lại trở thành động lực để Thương luyện tập không ngừng nghỉ.

Rồi Thương được nghe về câu chuyện Nick Vujicic khiếm khuyết tứ chi, làm được nhiều việc của người bình thường, Thương học theo gương của Nick Vujicic. Nick khiếm khuyết hai tay, chân làm được, mình chỉ khuyết một bàn tay, chẳng lẽ không thể vượt lên chính mình, Thương nghĩ.

Thủ khoa đầu vào trường cấp 3, HS giỏi văn tỉnh, đậu đại học 28,78 điểm

Nghị lực cùng ý chí bền bỉ đã đưa Thương đến những thành quả xuất sắc, từ năm lớp 1-12 đều đạt học sinh giỏi. Năm lớp 9, lớp 10 và lớp 12, Thương là học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Năm lớp 10, Thương đỗ thủ khoa đầu vào trường THPT và thi tốt nghiệp THPT đạt 28,78 điểm, trúng tuyển Đại học Sư phạm TP.HCM, khoa ngữ văn.

Nhà nghèo, Thương không đến các lớp học thêm. Ba năm THPT Thương là lớp trưởng. Thương luôn ứng xử tốt với bạn bè, bài học nào bạn không hiểu, Thương luôn sẵn lòng hướng dẫn. Thương sống hòa đồng với mọi người,  tham gia mọi sinh hoạt Đoàn trường. Sự gắn kết, hòa đồng của Thương mang lại lòng thương mến của thầy cô và bạn bè.

"Thương tốt nghiệp THPT đạt 28,78 điểm là điểm cao hiếm có ở trường quê", thầy Nguyễn An Pa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7, lớp Thương học cho biết.

Mẹ nhịn cho con ăn

Sau ly hôn, mẹ của Thương bươn chải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bà Nguyễn Thị Lân đi làm công gọt vỏ lụa cơm dừa ở cơ sở gần nhà. Việc làm này vất vả và giờ giấc không ổn định. Vào mùa dừa, thời gian làm thường trên 12 tiếng nhưng do tay yếu, chậm, sản phẩm của bà chỉ nhận tiền công trên dưới 200.000 đồng/ngày. Lúc dừa treo, mỗi tuần chỉ có dừa để làm 3-4 ngày.

Tiền làm công ít ỏi, người mẹ này chi tiêu dè sẻn, mỗi ngày mua thức ăn vài chục ngàn đồng. Bữa cơm của ba mẹ con nhiều ngày trong tháng là rau với tương chao, nước mắm, ít hôm có thịt cá. Bữa ăn nào có ít thịt, cá, ba mẹ con nhường qua nhường lại. Nhiều hôm bà dành phần ăn sáng cho con, còn bà dối là đi làm sớm, tới chỗ làm mua bánh ăn luôn nhưng thật ra, bà nhịn ăn sáng trưa về mới ăn cơm trưa. 

Mỗi hôm làm công gọt vỏ lụa cơm dừa, qua nhiều giờ vất vả, tay mỏi nhưng nghĩ đến hai đứa con ngoan, bà lại gắng sức làm để có tiền lo cho con ăn học. 

Hồng Thương khuyết tật, không thể giúp mẹ việc nặng nhọc. Cô ở nhà nấu cơm và hướng dẫn em trai học. Lê Thanh Tú (em trai Thương) cũng là học sinh giỏi. Kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường công vừa qua, em nằm trong top đạt điểm cao.

Nhà nghèo không có tiền đóng học phí, Thương ứng tuyển vào Đại học Sư phạm TP.HCM, khoa ngữ văn mà Thương có năng khiếu. Học ngành sư phạm không phải đóng học phí nhưng khi trúng tuyển, Thương và gia đình cũng khó khăn khi phải đóng tạm học phí cho học kỳ đầu (khi có kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, nhà trường sẽ hoàn lại). 

Thương không có nhà người thân ở TP.HCM. Cô xin ở ký túc xá của nhà trường nhưng ký túc xá đang sửa chữa, tân sinh viên tỉnh xa phải thuê nhà ở trọ. Tiền ăn, ở làm Thương và mẹ cũng quá sức lo.

Thương cho biết khi ổn định việc nhập học, cô sẽ tìm đến những công việc phù hợp với khả năng như làm gia sư hay trợ giảng, vừa rèn luyện kỹ năng, vừa tạo nên thu nhập trang trải chi phí ăn học.

"Tôi phấn đấu học tập để có thể tự tạo ra con đường tương lai của mình, đồng thời em muốn trở nên thật giỏi, thật tốt, để sau này tự lo cho bản thân, cho gia đình và góp sức mình cho xã hội", Lê Thị Hồng Thương nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn