Nhảy đến nội dung
 

Xưa là tân sinh viên nhận 'suất học bổng nóng' để vào trường bách khoa, nay là nhà tài trợ

Năm 2019, một tân sinh viên nghèo quê Điện Bàn (Quảng Nam) được ứng suất học bổng 10 triệu đồng để vào trường bách khoa. Suất học bổng đó đã làm cầu nối để sinh viên này hoàn thành giấc mơ học hành, để nay quay lại giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

"Lúc đó thực sự mình hoang mang vì quá nghèo khó, cha nằm viện chạy thận nhân tạo, mẹ nuôi em trai câm điếc bẩm sinh.

Nhờ suất học bổng 10 triệu đồng năm đó mà mình được đi học, nay mình đã có công ăn việc làm ổn định và muốn quay lại để giúp đỡ các bạn đang gặp khó khăn", Nguyễn Tấn Hiếu - chuyên viên thiết kế dây chuyền thiết bị (Trung tâm R&D thuộc Thaco Chu Lai) - nói khi đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Đà Nẵng sáng 27-9.

Có mặt ở Palm Garden resort sáng 27-9, Hiếu trong tư cách là "người truyền cảm hứng". Chàng kỹ sư này đi qua một hành trình đẹp như cổ tích với cái kết đẹp, và được ban tổ chức mời đến chia sẻ câu chuyện của mình.

Nhìn lại hình ảnh gầy gò, khắc khổ của mình 7 năm trước khi đứng ở sân trường cấp 3 nhận suất học bổng ứng trước, Nguyễn Tấn Hiếu nói rất tự hào vì mình đã biết cách sử dụng sự giúp đỡ để học hành.

Nguyễn Tấn Hiếu nhà ở một làng quê nghèo tại thị xã Điện Bàn cũ. Cha phải nằm viện chạy thận nhân tạo, mẹ đi bán rau qua ngày để nuôi hai anh em ăn học, người em trai của Hiếu bị câm điếc bẩm sinh. Năm 2019, Hiếu trúng tuyển vào Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng nhưng không tin rằng mình có thể được đi học đại học.

Nhờ thầy cô giới thiệu, Hiếu được báo Tuổi Trẻ tới xác minh hoàn cảnh. Trước tình thế cấp bách cần khoản tiền tối thiểu để làm thủ tục nhập học, báo Tuổi Trẻ đã ứng trước suất học bổng 10 triệu đồng để trao cho Hiếu ngay tại sân Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu - nơi Hiếu đã học 3 năm phổ thông.

Hiếu nói khi nhận được học bổng mẹ bạn đã khóc. Chính Hiếu cũng từng không tin rằng mình có tiền để đi học đại học.

"Lúc đó nghèo khổ quá, nhà có chút tiền nhưng ba mình chạy thận nhân tạo nên tiền phải ưu tiên để đóng viện phí. Mình đậu đại học nhưng không biết tiền đâu để vào trường. Thực sự suất học bổng 10 triệu lúc đó quý giá vô cùng" - Hiếu nói.

Nguyễn Tấn Hiếu cho biết khoản học bổng cùng với sự giúp đỡ của một số cô chú hảo tâm cùng quê, Hiếu đã làm thủ tục nhập học. Khi vào trường, Hiếu đi làm thêm, vượt qua mọi khó khăn để sau đó năm tốt nghiệp ra trường và được nhận vào làm việc tại Thaco Chu Lai.

Hiếu nói rằng nhờ nỗ lực học hành, vượt lên tất cả mọi khó khăn mà có được như ngày hôm nay. Vài năm sau khi đi làm, Hiếu sửa được căn nhà mới cho mẹ, mua được xe máy, tạo lập tương lai vững vàng cho mình.

Điều đáng quý nhất là mùa Tiếp sức đến trường năm 2024, Hiếu chủ động liên hệ với Ban tổ chức học bổng Tiếp sức đến trường để tham gia tài trợ cho các bạn tân sinh viên. Qua sự giới thiệu, Hiếu trực tiếp liên hệ với một số sinh viên cùng quê để chia sẻ.

Sáng 27-9, Hiếu đến hội trường trong sự đĩnh đạc, tự tin với tư cách khách mời chia sẻ câu chuyện học hành vượt lên hoàn cảnh của mình.

"Mình rất tự hào vì hoàn cảnh khó khăn của mình và biết ơn tất cả các sự giúp đỡ. Mình muốn nhắn nhủ tới các bạn tân sinh viên đang gặp khó khăn rằng hãy hướng về phía trước, tận dụng tối đa sự giúp đỡ hôm nay để học hành và hướng đến tương lai tốt đẹp phía trước.

Chỉ có học hành mới giúp chúng ta thay đổi số phận. Mọi sự giúp đỡ đều là món quà vô giá lúc này" - Hiếu nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn