Một mình trong ngôi nhà không còn cha mẹ, cô gái Đà Nẵng kiên cường vào Đại học Duy Tân

Hà Bảo Châu mất mẹ khi đang học lớp 8, chưa đầy 4 năm sau ba cũng mất vì ung thư. Chị gái lấy chồng, còn lại mình Châu trong ngôi nhà cũ. Châu vẫn kiên cường sống và học tập.
Mấy hôm nay căn nhà của Châu ở cuối đường Đào Ngọc Chua (TP Đà Nẵng) thỉnh thoảng lại có người ghé tới. Cái tin Hà Bảo Châu sắp đi học đại học khiến người quen quan tâm, vì nghịch cảnh mà Châu trải qua không ai dám tin là Châu sẽ mạnh mẽ bước tiếp.
Bệnh tật bi thảm cướp đi cha mẹ trong 4 năm
Châu nhỏ thó, người gầy khô nhưng nhanh nhẹn. Châu kể cách đây ít hôm đã trực tiếp chạy xe vào cơ sở Đại học Duy Tân trên đường Quang Trung để hoàn tất thủ tục, chính thức ghi tên mình vào ngành quản trị du lịch và lữ hành.
Cầm tờ biên lai số tiền hơn 17 triệu đồng chị gái chạy vạy khắp nơi để vay mượn cho, Châu tự hứa sẽ học hết mình để vượt qua khó khăn.
Sống một mình, mọi sinh hoạt của Châu là căn phòng nhỏ, nơi có chiếc bàn học đặt kế bên ô cửa sổ. Đó cũng là nơi chứa đựng đủ những vui buồn và cả những suy nghĩ kiên quyết hơn người.
Bà Hà Thị Thu Hồng, 63 tuổi, người cô ruột và là chỗ dựa lâu nay của Châu, cho biết vợ chồng em trai bà hồi mới lấy nhau đều làm lao động chân tay. Khi Châu và chị gái còn nhỏ thì mẹ Châu đã được chẩn đoán mắc u não.
"Hồi đó làm ra được đồng nào thì hai vợ chồng khóa cửa rồi gửi hai con để đi chạy chữa. Đồ đạc có gì bán được thì cũng bán sạch, Châu và chị gái chủ yếu gửi anh em bà con đỡ đần" - bà Hồng kể.
Bảo Châu nói rằng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh một ngày nào đó mình sẽ mồ côi. Vậy mà khổ đau đến rất nhanh. Năm 2020, sau thời gian chống chọi với bệnh tật, mẹ Châu qua đời.
Với một đứa trẻ sinh ra trong đời, mất mẹ bao giờ cũng là nỗi đau không dễ gì vượt qua được, nhưng Bảo Châu và chị mình lại mất luôn cả ba trong vòng 4 năm. Một ngày tháng 4-2024, ông Hà Thúc Tia, ba của Châu, cũng đi theo mẹ. Ngôi nhà bình yên bỗng hóa tang tóc. Gian bàn thờ kê lên giữa để thờ mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì lại thêm di ảnh của người cha.
Sống một mình và hành động mạnh mẽ
Bà Hồng kể sau khi ba mẹ qua đời, Châu và chị gái sống với nhau. Chị Châu trước đây từng là sinh viên đại học, nhưng phải bỏ giữa chừng để đi làm công nhân vì ba phát bệnh ung thư gan.
Cách đây ít lâu người chị gái này cũng đi lấy chồng, ngôi nhà chỉ còn lại mình cô em út. Châu tự chăm sóc bản thân mình, tự nhắc nhở mình học hành để quyết vào bằng được đại học.
Bảo Châu kể năm vào lớp 12, ba mất khiến tinh thần Châu suy sụp nặng. "Nhờ chị gái khi đó hàng đêm nằm bên mình và động viên, khuyên rằng chị đã vì khổ mà phải bỏ học thì nay em phải thay chị nối lại giấc mơ. Cha mẹ không còn nên phải học để thay đổi cuộc đời" - Châu nhớ lại. Nghe lời chị, Châu ráng học rồi thi xong tốt nghiệp THPT và đăng ký vào Đại học Duy Tân.
Cô tân sinh viên Đại học Duy Tân nói rằng từ ngày chị gái đi lấy chồng, cô phải sống một mình trong căn nhà ở rìa khu tái định cư. Ban đầu có chút lo sợ, đặc biệt là về đêm, nhưng "sống cô đơn mãi rồi cũng quen, tới nay không còn thấy sợ nữa".
Hà Bảo Châu bắt đầu đi làm thêm từ năm lên lớp 10. Vào mỗi kỳ nghỉ hè, Châu xin làm nhân viên bán thời gian cho khu du lịch, khi thì đi bưng bê cho quán cà phê. Hôm vừa thi xong tốt nghiệp THPT, cô cũng chạy thẳng ra phố đi xin phụ việc ở quán ăn.
Châu khóa cửa từ sáng tới tối, đi vào kho hàng gần đó làm nhân viên kiểm đơn cho công ty giao hàng. Giờ tan ca lại chạy về dọn dẹp nhà cửa, giữ ấm gian bàn thờ cho ba mẹ.
"Làm thêm giúp bớt buồn, vừa rèn luyện kỹ năng của bản thân, dành dụm tiền chuẩn bị cho ngày vào đại học" - Châu nói. Cô tân sinh viên khẳng định rằng với năng lực học của mình (lớp 11, 12 đều đạt học sinh giỏi), cô biết chắc chắn mình sẽ đậu đại học cho nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ sớm.
Từ ngày nhận kết quả trúng tuyển vào Đại học Duy Tân, Châu đi làm kho hàng, tiền công 240.000 đồng/ngày.
"Chỗ này người ta yêu cầu mình rảnh lúc nào thì làm lúc đó. Mình sẽ tranh thủ lúc không đến trường để đi làm kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Dù biết rất khó khăn nhưng cứ đi rồi tới đâu sẽ gỡ tới đó" - Hà Bảo Châu nói.
Bà Hà Thị Thu Hồng nhìn đứa cháu ruột của mình và bảo rằng bà đã chứng kiến nhiều biến cố trong đời, nhưng không tin nổi đứa cháu gái mất cả ba lẫn mẹ không bỏ học mà còn đi làm.
Bà Hồng lo lắng là khoản học phí hằng năm quá lớn không biết làm sao để giúp cháu.
"Hôm Châu nhập học, chị gái chạy quanh xóm đi vay mượn nhưng không đủ tiền. Nó qua nhà tui hỏi rằng "cô Bốn (tên gọi ở nhà của bà Hồng) ơi cho con mượn đỡ tiền cho em đi học đại học". Tui đi giúp việc gia đình, tiền công tháng chỉ được 6-7 triệu đồng nhưng thấy thương cháu đứt ruột nên vét hết được 10 triệu đưa cho hai chị em nó" - bà Hồng nói.
Trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 102 tân sinh viên Đà Nẵng
Hôm nay (27-9), báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành Đoàn Đà Nẵng, Palm Garden Resort & Spa (Hội An) và Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Quảng Nam - Đà Nẵng trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 102 tân sinh viên khó khăn, giàu nghị lực của TP Đà Nẵng.
Tổng kinh phí hơn 1,6 tỉ đồng do câu lạc bộ, Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Viet Nam, Công ty TNHH Bạch Dương Măng Đen và dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên tài trợ. Mỗi suất học bổng 15 triệu đồng, đó có ba suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm).
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ ba laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng cho tân sinh viên mong muốn học ngoại ngữ.
Đây là điểm trao đầu tiên của chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025.