Nhảy đến nội dung
 

Bị đánh đến sảy thai, tôi vẫn sợ hãi không dám bỏ chồng

(Dân trí) - Dù sống trong địa ngục, tôi vẫn không dám bỏ chồng. Tôi thực sự có lỗi với bố mẹ, có lỗi với chính mình nhưng...

Là con một trong gia đình nghèo, từ nhỏ, tôi đã luôn cố gắng học hành thật tốt, chỉ mong không phụ lòng cha mẹ. Họ chẳng có gì ngoài đôi bàn tay chai sạn nhưng vẫn cố nuôi tôi ăn học tới đại học. Bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu tiền học phí, chưa bao giờ để tôi cảm thấy mình thua kém bạn bè.

Ngày tôi tốt nghiệp, bố mẹ mừng rơi nước mắt. Còn tôi thì hứa với lòng, nhất định phải sống tử tế, thành đạt và khiến họ "nở mày nở mặt".

Khi tôi yêu rồi lấy chồng, bố mẹ vui lắm. Họ tin tôi chọn đúng người. Nhà chồng bề thế, chồng tôi có vẻ ngoài đĩnh đạc, biết nói năng. Bố mẹ tôi còn rưng rưng vì nghĩ: "Con mình lấy được chồng vừa tử tế, vừa giàu có, sau này sẽ được nhờ".

Chỉ có tôi mới biết, những thứ đó... chỉ là vẻ bề ngoài.

Sau khi cưới chưa đầy một năm, mặt nạ của chồng tôi rơi xuống. Anh ta là người ham chơi, nghiện cờ bạc, gái gú. Tiền làm ra bao nhiêu đổ vào những cuộc đỏ đen, những cuộc chơi thâu đêm.

Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rồi sau đó là cầu xin, thậm chí là van nài. Nhưng đổi lại, chỉ là tiếng chửi, những lời lẽ xúc phạm và cuối cùng là đòn roi.

Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi mất đi đứa con đầu lòng, đứa con mà tôi từng mong chờ như một phép màu. Chỉ vì một cuộc tranh cãi, tôi không chịu ký giấy bán chiếc xe máy cuối cùng trong nhà cho anh ta đi chơi bạc, anh ta đã đạp tôi ngã nhào vào tường.

Cơn đau quặn thắt, máu chảy ra ướt đẫm ga giường, còn anh ta bỏ đi cả đêm không về. Tôi mất con.

Tôi đã khóc bao ngày. Cảm giác trống rỗng đó chưa bao giờ nguôi trong tim tôi. Nhưng người chồng đầu gối tay ấp với tôi thì không hề áy náy. Anh ta chỉ tạm dừng chửi bới vài ngày, sau đó lại tiếp tục lối sống cũ. Và những trận đòn lại lặp lại.

Nhiều người hỏi tôi: "Sao không bỏ đi?". Tôi chỉ biết cười nhạt. Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ chồng rất nhiều lần nhưng tôi không đủ can đảm.

Không phải vì tôi còn yêu anh ta. Không phải vì tôi nghĩ mình sẽ thay đổi được anh ta mà là vì… tôi sợ bố mẹ biết.

Tôi sợ bố mẹ tôi sẽ suy sụp nếu biết con gái mình bị chồng đánh, bị mất cháu ngoại vì con rể bạo hành. Tôi sợ họ sẽ khóc đến ngất khi biết tôi phải chịu khổ như vậy mà họ chẳng giúp gì được. Tôi chỉ nói dối mình bị sảy thai.

Tôi sợ hàng xóm sẽ nói: "Con bé đó học giỏi mà dốt đường đời, lấy chồng không ra gì". Tôi sợ người ta sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi: "Cứ khen con gái giỏi giang, ngoan ngoãn, cuối cùng cũng là đứa không biết giữ chồng".

Tôi sợ làm bố mẹ tôi mất mặt. Tôi sợ họ mang tiếng vì tôi.

Vì thế, tôi cắn răng chịu đựng. Tôi giấu mọi chuyện sau lớp trang điểm, sau những chiếc áo dài tay che đi vết bầm, sau nụ cười gượng gạo mỗi lần gọi điện về quê. Tôi nói dối: "Con sống tốt, chồng con lo cho con lắm".

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống cuộc đời như thế này. Nhưng tôi cũng chưa từng đủ dũng khí để bước ra khỏi nó.

Tôi chỉ muốn một lần được thành thật với chính mình, rằng tôi đã rất mệt. Tôi không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Tôi đang bị mắc kẹt giữa hai phía: Một bên là cuộc sống khổ đau, một bên là danh dự của bố mẹ.

Tôi không biết phải làm sao để sống đúng với lòng mình mà không khiến bố mẹ tổn thương. Tôi không biết sau bao nhiêu lần đau, mình có còn khả năng yêu lại chính mình hay không?

Tôi chỉ biết, mỗi đêm, tôi vẫn đặt tay lên bụng, nơi từng có một mầm sống và thầm xin lỗi.

Xin lỗi con vì mẹ đã không bảo vệ được con. Xin lỗi bản thân vì đã để cuộc đời dắt đi quá xa. Và xin lỗi bố mẹ, nếu một ngày con gái của bố mẹ không còn là niềm tự hào nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn