50 bạn đọc lần đầu tham quan tòa soạn báo Tuổi Trẻ

50 bạn đọc thân thiết đã có dịp lần đầu tham quan tòa soạn báo Tuổi Trẻ, lắng nghe câu chuyện làm báo và chia sẻ tình cảm gắn bó suốt nhiều năm.
"Tuổi Trẻ: chốn quen thuộc tôi phải trở về"
Nhiều bạn đọc đã chia sẻ tình cảm gắn bó lâu năm và niềm tin dành cho báo Tuổi Trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Bạn đọc Trần Quang Dinh tâm sự: "Tôi đã đọc Tuổi Trẻ từ số đầu tiên cho đến tận hôm nay. Mỗi ngày nếu không đọc Tuổi Trẻ là thấy thiếu thiếu, bứt rứt làm sao!".
Bạn đọc Giang Hà cho biết xem tin tức của báo Tuổi Trẻ sẽ yên tâm về độ chính xác vì đây là một tờ báo rất đáng tin cậy.
Tiếp lời, bạn đọc Trầm Kim Tuấn Ngọc, đánh giá 50 năm là một chặng đường phát triển cùng hơi thở, nhịp sống của đất nước. "Chúc Tuổi Trẻ không ngừng đổi mới và lớn mạnh", bạn đọc viết.
Còn bạn đọc Thang Vo chia sẻ kỷ niệm: "Ngày tôi còn nhỏ, ba tôi đã đặt báo Tuổi Trẻ tháng. Tôi tập đọc rồi quen dần. Đến khi viết bài đầu tiên được đăng báo, tôi vui mừng khôn xiết!".
Ông cũng kể thêm về những lần phản ánh được hồi đáp, có lúc buồn vì bình luận không được duyệt, nhưng cuối cùng "như có cái gì đó níu kéo tôi về với Tuổi Trẻ, một nơi chốn quen thuộc tôi phải trở về".
Bạn đọc Mr Hiển nhớ lại từ những năm 1990, khi còn là học sinh cấp 1 đã bắt đầu đọc báo Tuổi Trẻ và gắn bó cho đến hôm nay. Theo ông, thông tin trên báo nhanh, chuẩn mực và có sức lan tỏa xã hội cao. "Nhiều vấn đề phản ánh trên báo cũng sớm được các cơ quan nhà nước quan tâm, giải quyết", ông nhận xét.
Bạn đọc Anh Vũ thì gọi Tuổi Trẻ là "người bạn đồng hành" suốt hành trình từ lúc đi học đến khi đi làm và cả giai đoạn hiện tại; đồng thời nhắn gửi: "Chúc Tuổi Trẻ luôn giữ được khí chất Tuổi Trẻ như thuở ban sơ. Tôi tin Tuổi Trẻ sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển thịnh vượng".