Nhảy đến nội dung
 

Nhân viên đường sắt dũng cảm cứu người: ‘Tôi có phải siêu nhân đâu mà không sợ’

Khoảnh khắc tích tắc, nhân viên đường sắt Nguyễn Sơn Oánh lao ra lòng đường sắt cứu người, chỉ trước khi tàu lao qua 3 giây. Người đàn ông dũng cảm cười vui khi cứu được người, nhưng cũng thót tim vì: "Tôi có phải siêu nhân đâu mà không sợ".

Chiều 22-9, ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh - cùng đoàn công tác đã đến gác chắn đường sắt giao nhau với quốc lộ 24B để trao giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc.

Ông Nhân nói lãnh đạo tỉnh và cộng đồng rất trân trọng, ghi nhận hành động dũng cảm của tổ gác chắn Km924+430 nói chung và hai nhân viên gác chắn Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Sơn Oánh nói riêng.

"Chỉ phút giây tích tắc nhưng xem qua video thấy cả hai anh đều lao ra, cố cứu người gặp nạn. Chúng tôi xem video mà thót tim, phải nói đây là hành động quá dũng cảm và rất đẹp về tình người", ông Nhân chia sẻ.

Kể về sự việc, anh Oánh nhớ lại khoảng 0h ngày 21-9, theo quy trình anh cùng anh Hoàng đóng gác chắn, chờ tàu chạy qua.

Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng khi tàu hỏa cận kề, bất ngờ anh T.T.A. (34 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) chạy trên quốc lộ 24B theo hướng đông - tây, tông trực diện vào cần chắn bên trái.

"Cả người và xe máy văng vào giữa lòng đường sắt ngay lúc tàu đang lao đến. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn về hướng tàu di chuyển, cách đó khoảng 50m nên lao ra kéo anh A., kiểu còn nước còn tát", anh Oánh kể.

Anh kéo được anh A. ra khỏi đường sắt, chỉ 3 giây sau tàu SE6 đã lao vụt qua. Anh Oánh thú thật cũng thót tim, bởi "tôi có phải siêu nhân đâu mà không sợ".

Gắn bó gần 30 năm với ngành đường sắt, trong đó 15 năm làm nhân viên gác chắn, anh Oánh cho biết những tình huống bất ngờ thường xuyên xảy ra, nên nhân viên gác chắn luôn phải tập trung quan sát, kịp thời xử lý.

"Có lần tàu tới mà xe máy vẫn lao đến như thường, tôi phải chạy ra kéo lại. Làm nghề này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho mọi người. Nhất là nơi tôi làm nhiệm vụ nằm trên quốc lộ, lưu lượng xe rất lớn", anh Oánh nói.

Trước hành động dũng cảm, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có giấy khen cho kíp gác chắn và khen riêng hai nhân viên Nguyễn Sơn Oánh và Nguyễn Huy Hoàng.

Nở nụ cười hiền lành, hai nhân viên đường sắt cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo. Các anh không ngờ hành động cứu người lại được nhiều người khen ngợi đến vậy.

Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Oánh và anh Hoàng cùng lao ra, ai gần hơn thì cứu nạn nhân.

"Hồi cứu chỉ lo kéo không kịp người. Khi cứu xong, đưa nạn nhân đi cấp cứu, rồi làm việc với hiện trường, nhìn chiếc xe máy biến dạng mới thấy sợ. Thật sự chỉ tích tắc thôi", anh Oánh tâm tình.

Ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình - ngoài khen ngợi hành động dũng cảm của kíp gác chắn, còn nhắn nhủ người dân cần chú ý quan sát, nâng cao ý thức khi qua đường sắt.

Hành động của anh Oánh và anh Hoàng rất đáng tuyên dương, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu người dân có ý thức hơn, sẽ không xảy ra những tình huống sự sống - cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc như vậy.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn