Xin giúp người cựu chiến binh chữa bệnh cho vợ

Năm 1989, từ chiến trường Campuchia về nước, ông Lê Xuân Huỳnh (sinh năm 1959, ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định) cưới bà Nguyễn Thị Phu (sinh năm 1967, ở cùng phường) và thuê căn phòng 13 m2 trong con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học (TP.Quy Nhơn) để ở.
Không nghề nghiệp ổn định, không có vốn để buôn bán nên ông Huỳnh chạy xe ôm, bà Phu làm thuê, làm mướn chắt chiu từng đồng sinh sống qua ngày. Dù không có con nhưng năm tháng qua giữa ông Huỳnh và bà Phu nghĩa vợ tình chồng vẫn sâu sắc, keo sơn.
Cuộc sống của 2 vợ chồng thầm lặng trôi qua cho đến một ngày cách nay 19 năm bà Phu bị bệnh, khi đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện bà bị tiểu đường. Từ đó, căn bệnh bào mòn sức khỏe từng ngày, khiến bà không thể bươn chải như trước.
Một mình ông Huỳnh chạy xe ôm nhưng vì công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của hai vợ chồng càng khó khăn thiếu thốn gấp bội, có khi tiền thuê nhà 1,5 triệu đồng mỗi tháng nhưng ông Huỳnh phải xin khất nợ để tiền mua thuốc cho bà Phu.
Năm 2021, trong lúc ông Huỳnh đang cực kỳ túng quẫn, phải chắt chiu từng đồng để sinh sống và thuốc thang cho vợ thì tai họa lại ập đến lần nữa. Một hôm chạy xe ôm về, ông Huỳnh thấy vợ bất tỉnh trong nhà trọ nên vội vàng đưa bà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Sau 17 ngày điều trị, bà Phu xuất viện với chẩn đoán ngoài bệnh tiểu đường còn bị bệnh thận ở giai đoạn phải lọc máu.
Từ đó đến nay, mỗi tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bà Phu phải đến bệnh viện để chạy thận. Đã 4 năm trôi qua nhưng bệnh tiểu đường và bệnh suy thận của bà ngày càng nguy kịch hơn. Đồng tiền kiếm được từ những cuốc xe ôm đã không đủ để trang trải cuộc sống hai người, nay mỗi lần đưa vợ vào bệnh viện chạy thận ông Huỳnh lại cần phải có trong túi ít nhất 250.000 đồng để mua thuốc tạo máu.
Thêm nữa, bác sĩ điều trị căn dặn cứ nửa tháng bà Phu phải được truyền một bình đạm có giá 1,35 triệu đồng. Lúc đầu, mỗi tháng bà Phu được truyền đạm 2 lần, nhưng gần đây cố gắng lắm mỗi tháng ông Huỳnh cũng chỉ gom góp đủ mua cho vợ một bình đạm.
Thời gian qua, ông Huỳnh gồng mình vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, thiếu thốn để nuôi vợ, không nửa lời kêu ca, than vãn. Tuy nhiên, đến nay vì sức cùng lực kiệt, không nỡ lòng để vợ ra đi khi còn cơ hội cứu chữa nên ông tha thiết cầu mong sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.
Rất mong bạn đọc gần xa cùng chung tay cứu giúp người cựu chiến binh nghèo có tiền nuôi vợ bệnh.