Người mẹ nghèo chật vật tìm sự sống cho 2 con bị suy thận

Người mẹ khổ đau ấy là chị Phan Thị Lý, quê xã Mỹ Thủy, Quảng Trị (trước đây thuộc xã Hải An, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), gồng mình đưa 3 con nhỏ vào TP.Huế chỉ với một điều ước giản đơn: Mong con được sống.
Chị Lý có 3 người con thì 2 cháu lớn cùng mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối: Nguyễn Gia Hào (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Gia Hân (13 tuổi). Cuộc sống của gia đình nhỏ rơi vào vòng xoáy khốn khó từ khi những dấu hiệu đầu tiên của bệnh xuất hiện cách đây gần 1 năm. Hào bỗng dưng ít tiểu, chóng mặt, đau đầu liên tục. Chị Lý đưa con vào Bệnh viện T.Ư Huế khám thì nghe tin như sét đánh: con bị suy thận nặng. Chưa kịp định thần, bé Gia Hân, con gái thứ hai, cũng liên tục tê bì tay chân và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh thận giống anh trai.
Từ đó, cuộc sống của người mẹ nghèo chỉ xoay quanh 2 chữ bệnh viện. Hai con phải lọc máu định kỳ mỗi tuần 2 lần. Chị Lý quyết định đưa cả 3 người con, trong đó có bé út mới 2 tuổi, vào TP.Huế thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Không còn thời gian, sức lực để đi làm thuê, chị phải nghỉ việc. Mọi gánh nặng dồn lên vai người chồng đang làm nhân viên bảo vệ ở TP.HCM với đồng lương chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Anh cũng chỉ về thăm vợ con đôi lần trong năm. "Mỗi lần lọc máu về, Hào mệt rã rời, nằm thiếp đi. Tôi chỉ biết ngồi xoa tay xoa chân cho con, nhìn nó đau mà chẳng thể làm gì hơn. Tôi chỉ mong mình còn sức để đi cùng con được chặng đường này...", chị Lý nói, giọng nghẹn lại.
Tiền thuê trọ, thuốc men, ăn uống... mọi chi phí cứ thế dồn lên đôi vai gầy guộc của người mẹ. Hai bên nội ngoại đều nghèo, chị đành cắn răng vay mượn bạn bè, người quen từng đồng nhỏ lẻ để cầm cự. Thế nhưng bệnh tật đâu cho chờ, mỗi đợt điều trị là thêm một lần chắt bóp, chông chênh. Gia đình chị Lý từng có một mái nhà tạm dựng trên đất mượn ở quê ngoại, giờ cũng đành bỏ lại. "Nếu không chạy chữa kịp thời, các con tôi sẽ không qua khỏi. Tôi chỉ còn cách đưa con đi, dù không biết mai sống bằng gì, ở đâu…", chị nói.
Ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, xác nhận: "Kể từ khi 2 cháu Gia Hào và Gia Hân phát hiện mắc bệnh suy thận, gia cảnh chị Lý vốn đã khó khăn nay càng kiệt quệ. Chính quyền và bà con cũng cố gắng hỗ trợ, nhưng chỉ được một phần rất nhỏ. Chúng tôi rất mong có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình vượt qua cơn bĩ cực này".
Ở đâu đó trong căn phòng trọ nhỏ tại TP.Huế, chị Lý vẫn ngồi bên con, lặng lẽ xoa dịu từng cơn đau. Chị không dám mơ điều gì lớn lao. Chỉ cầu mong một phép màu, để 2 con nhỏ tiếp tục sống, được khỏe mạnh và có thể trở lại trường để đi học như bao đứa trẻ khác…