Nhảy đến nội dung
 

Cô gái 30 tuổi bỗng liệt tay chân, mờ mắt: 'Em chỉ mong được sống'

Trải qua tuổi thơ lớn lên trong vòng tay của bà ngoại và bác ruột, đến tuổi 30 với bao hy vọng về tương lai, Phan Thị Quỳnh Nga bất ngờ mắc hội chứng Guillain Barré - một rối loạn hiếm gặp và bệnh tiến triển rất nhanh.

Hình ảnh người mẹ mái tóc điểm bạc dìu con gái đứng trước tượng Phật cầu nguyện trong khuôn viên Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đôi mắt không nhìn rõ, tất cả cảnh vật trước mắt đều bị nhân thành hai, mọi sinh hoạt của Quỳnh Nga (ngụ P.Tân Sơn Hòa - P.3, Q.Tân Bình cũ) đều phải có người thân giúp đỡ.

BIẾN CỐ BẤT NGỜ

Cha của Nga bị tật một chân bẩm sinh, ông đi phụ hồ nhưng chẳng may té từ giàn giáo xuống đất, móp hộp sọ. Mẹ Nga rửa chén phụ quán ăn, đi nhặt ve chai đến tận đêm mới đủ trang trải tiền trọ. Gia đình chật vật, từ nhỏ, 3 chị em Nga được bà ngoại và bác ruột đón về chăm sóc, lo cho đi học. "Từ 5 tuổi, em bắt đầu xa cha mẹ. Nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón, em từng nhiều lần bật khóc nhưng sau em tập trung vào học vì em biết chỉ có học mới giúp tương lai bớt cực khổ hơn", Nga chia sẻ.

Nhìn bác nhọc nhằn lo cho 3 chị em, lên đại học, Nga vừa học vừa làm nhiều nghề kiếm tiền đóng học phí, nhiều hôm về đến nhà là 1 giờ sáng, nhưng đúng 7 giờ, Nga đã có mặt trên giảng đường. Tốt nghiệp Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Nga hiện làm kế toán cho một công ty tại P.Hòa Hưng (P.12, Q.10 cũ); thu nhập hằng tháng vừa đủ trả tiền trọ, phụ chi phí cho bác đang chạy thận.

Gần cuối tháng 6 vừa qua, Nga bất ngờ bị tiêu chảy kéo dài. Một tuần sau, cô tiếp tục bị tê 2 cánh tay, chân mất cảm giác, khó đi đứng, không kiểm soát được tứ chi, mắt mờ đột ngột, nên nhập viện cấp cứu. Từ sáng đến chiều, Nga đã không còn khả năng tự ngồi dậy. Bác sĩ kết luận Nga mắc hội chứng Guillain Barré - một rối loạn hiếm gặp, tỷ lệ chỉ 1 - 2 ca/100.000 người.

Hoảng loạn vì mọi thứ diễn tiến quá nhanh, cô gái 30 tuổi vô cùng lo lắng về tương lai, về gia đình mất đi người trụ cột, về bệnh tình của người bác đã nuôi nấng cả 3 chị em đang điều trị suy thận…

Bác sĩ chỉ định phải thay huyết tương, tạm ứng viện phí 100 triệu đồng. Tiền dành dụm không đủ, Nga mượn thêm của người bạn học thời cấp 3 để đóng viện phí. Dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng yêu quý cô bạn hiền lành luôn nỗ lực, bạn của Nga giúp ngay mà không chần chừ. Đồng nghiệp cũng liên tục nhắn tin, gọi điện động viên. Chính sự yêu thương của mọi người là động lực để cô gái trẻ vực dậy tinh thần, lạc quan điều trị bệnh.

ƯỚC MƠ ĐƯỢC SỐNG

Th.S-BS Nguyễn Thái Mỹ Phương, Phó trưởng khoa Nội thần kinh, BV Nguyễn Tri Phương, cho biết sau 5 lần thay huyết tương, Nga có tiến triển tốt. Sức cơ của 2 chân từ 1/5 đã lên được 4/5, giảm tê, hô hấp tốt. Chi phí thay huyết tương từ 60 - 100 triệu đồng tùy theo vật tư tiêu hao. Theo bác sĩ, bệnh này cần thời gian dài để phục hồi chức năng và điều trị dự phòng.

Bà Phạm Anh Thi (64 tuổi) - người bác đã chăm sóc 3 chị em Nga, cho hay vì thấy cha mẹ Nga chật vật mưu sinh nên bà đón các cháu về chăm sóc, cho đi học. Hiện bà còn đang nuôi 2 người em bệnh tâm thần, trong khi bản thân vừa phát hiện suy thận, phải chạy thận 3 lần/tuần nên kinh tế rất khó khăn, không thể phụ giúp cháu được khoản viện phí tới cả trăm triệu.

Bà Phạm Quỳnh Như (58 tuổi, mẹ Nga) bộc bạch bà nhặt ve chai mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn, phụ chăm thêm người em ruột tai biến nên không biết kiếm tiền ở đâu giúp con trả nợ viện phí. "Cả một đời tôi chưa làm được gì để lo cho con. Nhiều khi tôi cũng tủi thân vì thấy mình không xứng đáng là một người mẹ", bà nghẹn ngào tâm sự.

Những ngày này trong viện, 2 mẹ con thường xuyên ăn cơm từ thiện của các nhà hảo tâm để gom góp từng đồng lo viện phí. Vì cần thời gian dài phục hồi thị lực, cơ tay chân nên chưa biết khi nào Nga mới có thể quay lại công việc. Nhắc về khoản nợ viện phí và kinh phí điều trị phía trước, cô gái với cả tuổi thơ cơ cực chưa biết phải xoay xở ra sao. "Mặc dù em biết căn bệnh này tốn khá nhiều chi phí điều trị, thời gian phục hồi lâu nhưng em khao khát được sống và được làm việc, cống hiến", Nga bộc bạch.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn