Vừa trở lại bệnh viện, bệnh nhi ung thư vui mừng khi nhận quà từ báo Tuổi Trẻ

Nhiều bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vui mừng khi đón nhận những phần quà ước nguyện từ chương trình “Ước mơ của Thúy” ngay sau khi trở lại bệnh viện, tiếp tục điều trị bệnh.
Tầng 10 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là nơi nhiều em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo điều trị. Cuộc sống của các em dường như chỉ xoay quanh việc vào thuốc, điều trị tại bệnh viện.
Nhiều bệnh nhi phải chiến đấu, ở lại bệnh viện nhiều năm trời, nên các em và người nhà đã quá quen thuộc với túi quà màu xanh kèm logo đỏ. Năm nào họ cũng được nhận những xuất quà yêu thương từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Ngày 2-6, đón đoàn tình nguyện của báo Tuổi Trẻ đến trao quà, những bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng háo hức, vui mừng. Từ ngày được lấy ước nguyện, các em mong chờ để sớm nhận được món quà mình yêu thích.
Nhiều em nhỏ trên tay vẫn còn truyền nhiều thứ thuốc màu vàng, trắng nhưng luôn mỉm cười khi nhận quà. Nụ cười vô tư, hồn nhiên của các em khiến nhiều tình nguyện viên xúc động.
Nhìn thấy con vui mừng nhận món đồ chơi yêu thích, chị Nguyễn Thị Hồng Lê (mẹ em Duy Mẫn) rưng rưng. Chị kể từ ngày đội tình nguyện tới lấy ước nguyện, ngày nào Duy Mẫn cũng mong đợi được nhận quà.
Món quà em ước nguyện là bộ đồ chơi xe điều khiển, bởi em có sở thích đặc biệt với xe mô hình. Em ước mơ mình mau khỏi bệnh, tiếp tục đi học và làm những công việc liên quan đến xe.
"Khi con học lớp 8 thì đột ngột sốt cao, ho lâu ngày nhưng không hết. Tôi cho con đi xét nghiệm, bác sĩ kết luận con bị ung thư máu. Tôi sốc lắm, vì Duy Mẫn to con, da trắng, nhìn rất khỏe mạnh, không ai nghĩ con bị bệnh nặng như vậy", chị Lê nghẹn ngào nói.
Ngày phát hiện con trai bị bệnh, chị như chết lặng. Từ đó, chị và con trai ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, số ngày chị và em Mẫn ở nhà nhiều nhất là một tuần. Số tiền dành dụm cũng dần cạn kiệt vì điều trị bệnh cho con. Dù bệnh nặng và thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, Duy Mẫn luôn lạc quan, vì em tin một ngày mình sẽ hết bệnh.
Chị Lê cho hay Mẫn vừa truyền xong đợt thuốc, được về nhà vài ngày và mới trở lại bệnh viện. Em cứ nghĩ đã lỡ hẹn, nhưng không ngờ vẫn được nhận quà từ báo Tuổi Trẻ.
"Tôi rất biết ơn báo Tuổi Trẻ, các bạn tình nguyện viên, công tác xã hội đã quan tâm đến các con. Đặc biệt, dịp 1-6 vừa rồi nhiều cháu về nhà nhưng các tình nguyện viên vẫn chờ các con vào lại viện đông đủ để trao quà. Điều này làm các con rất vui, tôi cũng rất xúc động", chị Lê chia sẻ.