Nhảy đến nội dung
 

Dù lúc tỉnh lúc không mẹ vẫn xin 'hãy giúp đỡ con của con'

Người mẹ không may mắc bệnh tâm thần rồi bị kẻ xấu xâm hại. Mẹ sinh ra Nga. Hai cuộc đời buồn, sống dựa vào sự đùm bọc của ông bà ngoại già yếu cũng mắc ung thư.

Hành trình đến trường của Nga mỗi ngày đều là nỗ lực vượt lên số phận, bởi những người yêu quý nhất cũng khuyên cô nên dừng lại, nghèo quá đừng học nữa.

Khi tỉnh táo mẹ vẫn yêu thương con hết lòng

Sau những trận sốt liên miên năm 17 tuổi, bà Ba - mẹ Tuyết Nga - mắc bệnh động kinh. Dù chạy chữa khắp nơi, bệnh ngày càng nặng. Cuộc đời người con gái đang tuổi xuân xanh dần đi vào héo hắt. Năm 29 tuổi, trong lúc đi nhặt phân bò, bà Ba bị kẻ xấu xâm hại. Người con gái tâm thần mang bầu sinh ra Nga. Đôi vợ chồng già lại có thêm người cần chăm sóc.

Theo lời bà ngoại Nguyễn Thị Bắp (70 tuổi), mỗi lần lên cơn động kinh, mẹ của Nga hay đánh con nên ông bà phải theo sát nút. Sợ xảy ra chuyện chẳng lành, hai ông bà không dám cho cháu bú sữa mẹ mà mua sữa về bón.

Người mẹ lúc tỉnh lúc mê, thái độ với con như hai thái cực. Những lúc cơn bệnh tạm lui, mẹ ôm con bé nhỏ khóc sụt sùi vì thương con nhưng không kiềm chế được cơn bệnh của minh.

Cũng người mẹ ấy, khi lên cơn động kinh trở thành người hoàn tàn khác, rất hung dữ và bạo lực. Suốt tuổi thơ bên mẹ, Nga vừa thương vừa sợ, thường tìm đường chạy trốn khi thấy mẹ lên cơn bệnh.

Trên chiếc giường to giữa căn nhà ọp ẹp, mẹ Nga khi ngồi ngơ ngác, lúc nằm lăn lóc, tay vỗ vỗ mạnh vào đầu khi cơn đau kéo đến. Hỏi gì bà cũng lắc đầu không biết, nhưng nhắc tới con gái mắt sáng rỡ, miệng cầu xin: "Nhờ các cậu giúp đỡ con của con"!

Đỡ con gái ngồi dậy, bà ngoại Nga cầm muỗng bón từng ngụm nước cho con. Hai người đàn bà khắc khổ nhìn nhau, dòng lệ rỉ ra từ đôi mắt trũng sâu của bà Bắp.

Bà ngoại lo nếu mình không khỏe thì hai mẹ con Nga chắc sẽ bơ vơ lạc loài. Nỗi sợ lớn dần từ khi bà ngoại Nga mổ mất hẳn mắt phải vì bệnh ung thư cuối năm ngoái. Sau ca mổ, cứ vài tháng hai ông bà già lại dắt nhau vào TP.HCM thăm khám, lãnh thuốc.

Nghe hỏi hoàn cảnh mẹ con Tuyết Nga, mấy người hàng xóm thôn Trường Cửu thở dài thườn thượt. Bà Nguyễn Thị Phượng (63 tuổi), nhà đầu ngõ, bảo con bé Nga sống hiền lành như cục đất, lễ phép với lối xóm. Nhìn mấy bà cháu họ sống vất vả chật vật, chòm xóm đều thương. Nhưng ở xóm quê thấp trũng này nhà nào cũng khổ, chẳng thể giúp được

Tiếp sức đến trường cho cô gái đeo đuổi ngành điều dưỡng để làm giảm cơn đau cho mẹ

Tân sinh viên ngành điều dưỡng Trường cao đẳng Y tế Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết Nga, vừa có những ngày đầu đầy niềm vui trên giảng đường cao đẳng. Quãng đường 25km từ nhà ở thôn Trường Cửu, xã An Nhơn Tây, đến trường tại Quy Nhơn tưởng gần mà với cô thật quá xa xôi.

Trước lúc nhập học, Nga xuống Quy Nhơn xin chân phục vụ quán nhậu. Làm 25 ngày, cô được trả công hơn 1,3 triệu đồng. Nay vào trường, lịch học kín từ buổi sáng từ buổi chiều, cô đành nghỉ làm, ngóng tìm việc làm thêm ban đêm.

Bao lần chứng kiến mẹ vật vã với cơn bệnh, Nga nung nấu quyết tâm học ngành y để giúp mẹ đoạn đường dài sau này. Cô kể tỉ mỉ, mỗi lần mẹ lên cơn tay chân co rút, cô cùng ông bà phải đè mẹ xuống giường, lật nghiêng đầu cho đờm dãi không chảy vào cổ họng, rồi đưa cây đũa vào miệng cho mẹ cắn để khỏi cắn lưỡi.

Từ ký ức đậm nét đó, tình thương trong lòng cô gái nhỏ lớn dần, thôi thúc cô chăm lo cho mẹ. Nga đã tự hứa với mình dù thế nào chăng nữa cũng sẽ chăm nuôi mẹ suốt phần đời còn lại!

Hôm nghe Nga bảo quyết tâm đi học cao đẳng, ông Nguyễn Văn Hương (72 tuổi) - ngoại cô - nước mắt chảy dài. Ông những tưởng con bé biết thân biết phận, nghỉ học đi làm công nhân may kiếm tiền chăm nuôi mẹ như lời ông bà nhiều lần nhỏ to khuyên bảo.

Cô bé ra đời chính là món quà, chứ không phải là gánh nặng cho vợ chồng ông. Điều tồn tại duy nhất bây giờ trong đôi vợ chồng già là tình yêu thương vô bờ và trách nhiệm của ông bà với người con gái bệnh tật và cô cháu gái đáng thương.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn