Truyện tranh đình đám bị 'khai tử' vì đạo nhái

Theo MK, Jo Yong Seok thông báo dừng đăng truyện sau tập 177, phần bốn, ngày 11/7. Ông nói: "Một số hình vẽ tôi sử dụng cho series của mình khá giống hoặc gần giống với các tác phẩm khác. Đây rõ ràng là lỗi của tôi. Sau một thời gian dài sống trong áp lực về deadline hàng tuần, do sự thiếu kiên nhẫn của mình, tôi đã không thể giữ được những tiêu chuẩn mà tôi đáng lẽ phải duy trì với tư cách một tác giả. Rất xin lỗi bạn đọc". Jo Yong Seok 41 tuổi, là tác giả truyện tranh tự do.
Đại diện nền tảng Naver Webtoon - nơi Wind Breaker được đăng tải - xác nhận manhwah có sự tương đồng về bố cục, hình ảnh với truyện khác. Độc giả phát hiện tác phẩm có một số hình ảnh giống các truyện tranh Nhật Bản như Yowamushi Pedal (Akita Shoten), Tokyo Ghoul (Ishida Sui).
Trên Twitter, TikTok, độc giả đăng lại những khoảnh khắc đẹp, nói lời chia tay bộ truyện. Nhiều người cho biết tiếc nuối, mong Jo Yong Seok tiếp tục hoàn thành Wind Breaker. Số còn lại nói không thể chấp nhận việc tác giả đạo nhái, ủng hộ việc dừng tác phẩm.
Theo Screenrant, chuyện đạo nhái vốn không xa lạ với cộng đồng anime, nhưng việc Wind Breaker phải dừng vì nguyên nhân này là một cú sốc, khiến ngành công nghiệp webtoon (truyện tranh trực tuyến) của Hàn tổn hại nặng nề. Ra đời năm 2013, trong hơn một thập niên, bộ truyện đã trở thành biểu tượng, với hơn 600 triệu lượt xem.
Truyện thu hút người hâm mộ đến với thể loại này và trở thành điểm khởi đầu cho các tác phẩm tương tự. Người hâm mộ còn khẳng định manhwa là một trong những tác phẩm hoàn hảo và thú vị nhất mà nền tảng Naver cung cấp.
Tác phẩm xoay quanh Jay, một cậu bé trầm lặng, luôn bị ám ảnh bởi việc đạp xe. Jay ngưỡng mộ người chú là vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Anh vượt nhiều khó khăn, dần trở thành cua rơ xuất sắc. Truyện được dịch sang tiếng Anh, Nhật, Trung. Ở Việt Nam, một số trang web cũng đăng tải.
Hà Thu (theo MK, Screenrant)