Nhảy đến nội dung
 

Tin nhắn từ người cũ khiến ký ức tình yêu ùa về

Chúng ta đã đi qua nhau rất lâu rồi, phải không? Mỗi người giờ đã có một cuộc sống riêng, những trách nhiệm riêng, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần một tin nhắn từ người, mọi cảm xúc năm nào lại ùa về, như chưa từng bị chôn vùi. Có những khoảnh khắc em ngỡ như mình đang sống lại quãng thời gian ấy, thời ánh mắt người khiến tim em bình yên, chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ. Rồi em lại ước giá như ngày đó em không rời đi, giá như em đủ vững vàng để không rẽ bước, để giữ người lại.

Người không sai. Người chưa từng sai. Sai là ở em khi buông tay một tình cảm quá đỗi chân thành. Điều khiến em xúc động nhất là, sau tất cả, người vẫn dành cho em một sự dịu dàng như xưa. Không biết tình cảm ấy bây giờ còn là tình yêu không, nhưng chỉ cần người vẫn giữ em ở đâu đó trong tim, thế là đủ để em vui, đủ để một phần trái tim em ấm lên. Em biết, có những điều không thể quay lại. Chúng ta giờ đã là người của những thế giới khác. Nhưng đôi khi, em vẫn mong, chỉ một lần được gặp lại nhau trong chiều lặng gió, được ôm người thật chặt, chẳng cần nói gì cả, chỉ để xoa dịu nỗi nhớ kéo dài cả một thanh xuân.

Cảm ơn người vì từng yêu em. Cảm ơn vì đến bây giờ, vẫn khiến em thấy mình từng là một ai đó quan trọng. Em ổn mà. Chỉ là đôi khi nhớ quá, viết ra một chút. Gửi người, mãi mãi là một phần thanh xuân của em.

Hồng Hoa