Tiệm tóc yêu thương

Trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài (Q.10 cũ, TP.HCM) nhiều nhóm bạn trẻ thường xuyên đến cắt tóc miễn phí cho bà con.
Họ hầu hết là học viên đang trong quá trình thực hành sau khi hoàn thành phần lý thuyết, chọn vỉa hè rợp bóng cây này làm "lớp học thực tế". Nhóm này nối tiếp nhóm kia, không chỉ để rèn nghề cắt tóc mà còn để gửi gắm chút nghĩa tình đến cộng đồng.
Em Huỳnh Tấn Phát (16 tuổi, quê An Giang) lên TP.HCM, trọ học nghề cắt tóc tại một tiệm ở Q.10 (cũ). Sau 4 tháng miệt mài trên đầu "mannequin", Phát quyết định ra vỉa hè cắt tóc miễn phí cho bà con.
"Tầm 10 giờ em có mặt, đến 17 giờ mới về. Khi khách khen đẹp, được tạo kiểu mới, em rất vui. Em càng tự tin, cắt tốt hơn mỗi ngày", Phát chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Dù miễn phí, những "thợ trẻ" vẫn xem khách như "thượng đế". Họ chăm chút từng đường kéo tỉ mẩn như trong salon chuyên nghiệp.
"Vừa ý lại tiết kiệm, tôi ghé đều. Có khi cho các cháu ít tiền mua cà phê, có khi không, nhưng tụi nhỏ vẫn vui vẻ hớt tóc", chú Thành (75 tuổi, đường 3 Tháng 2) là khách thân thiết ở đây cho biết.
Một tài xế công nghệ thật thà: "Dù không bằng tiệm, nhưng gọn gàng, sạch sẽ, lại miễn phí. Tôi tiết kiệm được 50.000 đồng mỗi tháng, cũng đỡ lắm luôn".
Cứ thế, những "tiệm tóc yêu thương" trên vỉa hè, hay những thùng trà đá miễn phí, cơm 0 đồng, bún treo… đã trở thành "đặc sản" nghĩa tình đặc trưng của TP.HCM.