Sau hai năm yêu chưa gặp mặt, bạn trai muốn chia tay

Tôi và anh tình cờ quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò từ tháng 11 năm 2022. Tôi 24 tuổi, anh nhỏ hơn hai tuổi và lúc đó đang còn là học viên tại Hà Nội. Tôi sinh sống và làm việc tại TP HCM. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý từ tính cách, sở thích tới quan điểm sống, nói chuyện đủ thứ trên đời cả ngày không biết chán. Anh chia sẻ mọi thứ với tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời. Không phải cả hai không muốn gặp nhưng vì lúc đó toàn thời gian học anh đều phải ở trường và khoảng cách hai đứa cũng xa xôi, chỉ gọi video và nhắn tin qua lại. Có lúc giận nhau cũng không quá 3 ngày là cả hai làm hòa, lần này mọi chuyện đã khác. Tôi cũng không biết lỗi do mình hay do anh.
Gần đây tôi muốn kiếm thêm thu nhập nên buổi tối nhận làm thêm quản lý website, không có nhiều thời gian cho anh, cùng thời điểm anh nhận được lệnh đi thực tập tại Thái Nguyên. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Hôm đó, anh nhắn cho tôi rất nhiều, bảo muốn kết thúc mọi chuyện, vì hoàn cảnh gia đình nên khi thực tập xong anh sẽ xin lên vùng núi Tây Bắc công tác vì ở đây chế độ đãi ngộ cao, hơn nữa để xin được việc ở quê nhà anh rất khó (tôi sẽ không đề cập sâu đến vấn đề này).
Anh nói chúng tôi tiếp tục cũng không có kết quả vì biết tôi và gia đình sẽ khó chấp nhận tôi ra ngoài Bắc sinh sống, vì thế muốn kết thúc từ bây giờ. Tôi thấy vấn đề ở đây không phải vậy, nghi ngờ anh có người khác gần anh. Tôi không dám chắc nó chính xác nhưng linh tính mách bảo vậy.
Giờ tôi không biết phải làm sao với mối quan hệ này, không đành lòng khi chứng kiến mối tình online hai năm nay kết thúc như thế, càng không tin nó là sự thật. Tôi rất buồn, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Huyền Như