Nhảy đến nội dung
 

Phi công kể lại giây phút 'bay qua biển cờ đỏ ngày 30-4, tim rung lên vì Tổ quốc'

Biên đội trực thăng kéo cờ, tiêm kích Su-30MK2, Yak130 nhào lộn, thả bẫy nhiệt trình diễn trên bầu trời TP.HCM là một điểm nhấn khó quên trong đại lễ 30-4.

"Khi nhìn xuống, thấy người dân reo hò, vẫy cờ đỏ sao vàng, tim chúng tôi như rung lên và cảm thấy tự hào, phấn khởi. Chúng tôi hiểu rõ đây không chỉ là một chuyến bay biểu diễn mà là một khoảng khắc lịch sử được tái hiện giữa bầu trời hòa bình...". Đó là chia sẻ của các phi công trực thăng, tiêm kích thuộc Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm 30-4 (A50).

Cảm xúc bay dâng trào khi bay trình diễn trong đại lễ

Thượng tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn 917 chia sẻ, với hơn ba tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch bay A50 đã được các lực lượng không quân thực hiện trọn vẹn và đầy cảm xúc. Những đường bay không chỉ đòi hỏi kỹ thuật bay điêu luyện mà còn là sự phối hợp thuần thục của từng biên bay.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng - Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, người dẫn đầu đội hình Su-30MK2 - cho biết dù từng bay trình diễn tại nhiều sự kiện lớn, nhưng lần này là một áp lực và vinh dự đặc biệt. 

"Chúng tôi bay qua lễ đài đúng 'giờ G', cảm xúc dâng trào, nhưng ngay sau đó phải nhanh chóng tập trung, giữ vững đội hình, giữ từng giây bay chính xác để hoàn thành nhiệm vụ", đại tá cho hay.

Ở độ cao hàng trăm mét, giữa tiếng gầm động cơ và ánh nhìn từ hàng chục ngàn người bên dưới, mỗi phi công đều cảm nhận được niềm tự hào. 

Thượng tá Đặng Đình Kiên - phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 935 - kể: "Sau khi bay vòng, kéo cao ở góc 45 độ và thả bẫy nhiệt, chúng tôi thấy được niềm vui ánh lên từ không khí người dân phía dưới. Đó là phần thưởng lớn nhất cho những ngày luyện tập miệt mài".

Còn với Đại tá Vi Xuân Hùng - chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 927 - chuyến bay lần này mang màu sắc rất riêng. 

Sinh ra đúng năm 1975, lại được bay trên mảnh đất nơi cha từng chiến đấu, anh Hùng xúc động: "Từ những buổi thực luyện, sơ duyệt, tôi như thấy bóng hình cha mình qua từng góc phố, tán cây. Đó là động lực để chúng tôi bay đẹp, bay an toàn, bay đầy tự hào".

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước

Đại úy Nguyễn Văn Lăng - phi công của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 - là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu lần đầu tham gia bay trình diễn tại TP.HCM dịp 30-4. 

Anh Lăng chia sẻ: "Là một phi công trẻ, được tin tưởng tham gia đội hình bay kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước là niềm vinh dự lớn lao. Tôi ý thức rõ đây không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là trách nhiệm tiếp bước thế hệ cha anh".

Lần đầu bay vào không phận TP.HCM, thành phố đông dân, có nhiều tòa nhà cao tầng, điều kiện tĩnh không hạn chế, anh Lăng và đồng đội đã dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. 

"Chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng đường bay, khí hậu, các phương án đảm bảo an toàn. Trong giai đoạn huấn luyện tại đơn vị và hợp luyện tại sân bay Biên Hòa, tôi luôn cố gắng học hỏi, tiếp thu từ các anh, các chú đi trước. Tinh thần chung là tất cả hướng về miền Nam, bay thật chuẩn, thật đẹp, thật an toàn".

Phía sau mỗi màn trình diễn là hàng trăm giờ luyện tập, là những ngày không nghỉ kể cả cuối tuần. Đại tá Đỗ Viết Hưng - phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 - khẳng định, dù áp lực lớn, các chiến sĩ không quân vẫn luôn tập trung cao độ, vừa bảo đảm cự ly, thời gian, vừa cảm nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ nhân dân. 

"Chính tình cảm ấy tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ giữa bầu trời TP.HCM hôm nay."

Một buổi lễ đã khép lại, nhưng cảm xúc vẫn đọng mãi. Những chiến sĩ bầu trời sẽ lại tiếp tục luyện tập, chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn hơn như dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước vào ngày 2-9 năm nay. Và những tiếng gầm kiêu hãnh hôm 30-4 chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi trong lòng người dân cả nước.

Hình ảnh các chuyến bay trực thăng và tiêm kích luyện tập và trình diễn cho đại lễ 30-4: