Đại học Công nghiệp TP.HCM miễn học phí và ký túc xá cho cháu mồ côi của ‘bà ngoại vĩ đại’

Tân sinh viên Thái Quốc Đạt đã được tiếp sức đến trường với sự hỗ trợ toàn diện từ Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, sau bài báo "Cháu mất cả cha mẹ vào ĐH Công nghiệp TP.HCM, 'bà ngoại vĩ đại' mượn hết cỡ được 2,5 triệu đồng" trên Tuổi Trẻ Online.
Đạt được miễn hoàn toàn học phí và chi phí ký túc xá.
Câu chuyện xúc động về Thái Quốc Đạt, tân sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, người được bà ngoại già yếu chở che trong nghèo khó, phải vay mượn từng đồng đóng học phí, đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng 20-9-2025 đã chạm đến trái tim nhiều người.
Hiệu trưởng trường đại học: Giáo dục phải giữ gìn cả những giấc mơ sắp mất
TS Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - cho biết cách đây không lâu ông nhận được một bức thư từ cô Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Trong thư là đoạn tin nhắn giữa đêm khuya đầy nghẹn ngào của Thái Quốc Đạt: "Cô ơi, bà ngoại nói chắc không cho con đi học vì không nuôi nổi con nữa… Cô giúp con với…".
"Nay đọc báo Tuổi Trẻ, tôi hiểu rõ hơn rằng điều đáng quý ở Đạt không chỉ nằm ở hoàn cảnh éo le, mà còn ở nghị lực bền bỉ và ước mơ học tập không nguôi", thầy Hải chia sẻ.
Khi đọc câu chuyện về Thái Quốc Đạt, các thầy cô trong ban giám hiệu Trường đại học Công nghiệp TP.HCM xác định rằng trong những hoàn cảnh như vậy, giáo dục cần trở thành điểm tựa để những ước mơ được tiếp tục, để những con người đầy nghị lực không bị bỏ lại phía sau.
"Chúng tôi hiểu rằng giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi gìn giữ những giấc mơ có nguy cơ bị đánh mất, đặc biệt là giấc mơ của những người trẻ chỉ có nghị lực làm hành trang", thầy Hải nói.
Miễn toàn bộ học phí và chi phí ký túc xá, trao tặng nhiều học bổng
Chiều 20-9, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết nhà trường đã miễn toàn bộ chi phí ký túc xá và khẩn trương làm thủ tục xét miễn học phí cho tân sinh viên Thái Quốc Đạt.
Trong trường hợp sinh viên không thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước, nhà trường sẽ sử dụng Quỹ vượt khó hiếu học để đảm bảo miễn toàn bộ học phí, giúp Đạt yên tâm học tập. Theo thầy Hải, đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là cam kết đồng hành bằng trách nhiệm, tình cảm và niềm tin.
TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo - cho biết thêm trường đã kết nối cùng các đơn vị tài trợ để trao tặng thêm 5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho Đạt ngay trong chương trình "Ngày hội chào tân sinh viên 2025".
"Thái Quốc Đạt đã được nhà trường giới thiệu vào danh sách xét học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ do báo Tuổi Trẻ khởi xướng. Ngày Đạt làm thủ tục nhập học, cán bộ và nhân viên phòng tuyển sinh của trường cũng đã tự nguyện quyên góp để hỗ trợ riêng cho tân sinh viên này", thầy Nhân chia sẻ.
Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Đức Nam - Trưởng khoa công nghệ cơ khí - cũng cho biết khoa đã chủ động hoàn tất hồ sơ để Đạt được xét học bổng Tiếp sức đến trường từ doanh nghiệp hợp tác với khoa, dự kiến sẽ trao tặng trong tháng 11 năm nay.
TS Phan Hồng Hải bày tỏ: "Mỗi năm nhà trường đón hàng ngàn tân sinh viên. Mỗi người mang một câu chuyện riêng. Nhưng với những trường hợp như Thái Quốc Đạt, chúng tôi luôn tự nhắc mình rằng không thể để cái nghèo dập tắt ước mơ của học trò. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Đạt tiếp tục hành trình học tập, mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả sinh viên: hãy sống có nghị lực, có ước mơ và có lòng nhân ái".
Bà ngoại rơi nước mắt, tân sinh viên xúc động nghẹn lời
Ngày 20-9, khi phóng viên Tuổi Trẻ thông báo rằng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã quyết định miễn toàn bộ học phí, chi phí ký túc xá và trao tặng nhiều học bổng, tân sinh viên Thái Quốc Đạt mừng đến nghẹn lời.
Hiện Đạt đã ổn định chỗ ở tại ký túc xá và bắt đầu những buổi học đầu tiên trên giảng đường. Tuy niềm vui ngày nhập học vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phía sau đó là nỗi lo thường trực về học phí và chi phí sinh hoạt, những áp lực tưởng chừng không thể vượt qua.
"Trong những lúc tưởng như phải dừng lại vì nghèo, chính nhà trường, thầy cô và những tấm lòng hảo tâm đã dang tay giúp đỡ. Sự hỗ trợ này là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để tôi vững bước đi học", Đạt xúc động chia sẻ.
Tại quê nhà Đồng Tháp, khi hay tin cháu được miễn học phí và nhận học bổng, bà ngoại của Đạt đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đó là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, sau bao năm tháng tần tảo, dành dụm từng đồng để lo cho cháu đến trường.
"Tôi thật sự biết ơn những lời động viên và sự hỗ trợ từ thầy cô, nhà trường, cũng như bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Những suất học bổng không chỉ giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để hướng về phía trước. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong học tập, sống xứng đáng với sự tin tưởng", Đạt bày tỏ.