Những người con Quảng Trị tại TP.HCM góp hơn 2 tỉ đồng cho Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường

Tối 22-9, Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tại TP.HCM đã họp mặt, đóng góp hơn 2 tỉ đồng cho Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, với mong muốn tiếp sức đến các tân sinh viên khó khăn của quê hương xứ Quảng.
Kinh tế khó khăn, số tiền góp vẫn tăng thêm
Chia sẻ tại chương trình, ông Đồng Hoàng Hiển, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, đã bày tỏ sự tri ân những tấm lòng của nhiều người con Quảng Trị trong câu lạc bộ.
Ông nói: "Những sự góp sức ấy đều mong muốn chia sẻ với các tân sinh viên khó khăn, hiếu học của quê hương, giúp các em vững tâm bước chân vào giảng đường".
Tại đây, ông Lê Quốc Phong - người sáng lập Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị - cũng đã gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng câu lạc bộ trong suốt hơn hai thập kỷ qua.
"Ngay từ đầu, các anh chị đã đồng hành cùng nhau, mong muốn trao niềm tin đến các tân sinh viên nghèo, để các bạn vượt qua khó khăn, thực hiện giấc mơ bước vào giảng đường, góp phần cho tương lai của các em tốt đẹp hơn", ông Phong nói.
Ông Phong cũng cho biết trong câu lạc bộ có nhiều thành viên tham gia từ đầu cho đến nay và có nhiều người con Quảng Trị cũng mới tham gia.
Ông Phong bày tỏ: "Tôi rất trân quý tấm lòng của các anh chị. Dù kinh tế khó khăn, chúng ta vẫn cố gắng đóng góp. Kinh phí không những không giảm mà phải cố gắng tăng thêm. Như vậy, các tân sinh viên khó khăn có được suất học bổng tiếp sức ban đầu".
Hơn cả học phí, đó là hy vọng
Ông Lê Duệ, thành viên Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, cho biết ông đã tham gia đóng góp cho học bổng Tiếp sức đến trường được ba năm. "Khi nghe đến chương trình học bổng này, tôi thấy quá ý nghĩa nên sẵn sàng tham gia. Mong sao mình làm được thật nhiều để giúp được nhiều hơn nữa những trường hợp tân sinh viên khó khăn.
Nhiều lúc xem những clip về hoàn cảnh của các bạn, tôi thấy ngày xưa mình đi học xa nhà cũng phải làm đủ việc để học, nhưng vẫn thấy không là gì so với hoàn cảnh các em bây giờ", ông Lê Duệ chia sẻ.
Còn bà Lê Thị Ngân, thành viên Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, tham gia cùng câu lạc bộ từ những ngày đầu, cho biết: "Niềm vui mà các thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi đón nhận lại chính là sự trưởng thành của các bạn sinh viên.
Suốt hơn 20 năm qua, nhiều em sinh viên từng nhận học bổng ra trường trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân… trở về đóng góp cho quê hương. Có những em trở lại đóng góp cho nguồn quỹ của câu lạc bộ, giúp đỡ cho thế hệ đi sau.
Dù kinh tế năm nay khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng vận động cùng nhau đóng góp tăng hơn để giúp các em yên tâm phần nào đến giảng đường".
Là người con đất Quảng, anh Trần Ngọc Sơn thời gian qua dù đã cùng thầy cô, bạn bè thành lập quỹ học bổng dành tặng các em học sinh trường THPT anh từng học, nhưng khi biết đến học bổng Tiếp sức đến trường, anh cũng đã chung tay đóng góp được ba năm.
"Tôi hiểu ý nghĩa suất học bổng đúng với cái tên là tiếp sức. Chính sự tiếp sức kịp thời sẽ giúp các tân sinh viên không bị gãy gánh ngay từ những bước chân chập chững vào giảng đường. Suất học bổng như một sự hà hơi tiếp sức giúp các em tân sinh viên có thêm động lực, niềm tin thực hiện hành trình tri thức của mình", anh Sơn bày tỏ.
Tiếp nhận những ân tình từ câu lạc bộ trao tặng, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Gia Bảo đã gửi lời tri ân đến những tấm lòng của thành viên câu lạc bộ. Bà đã chia sẻ về câu chuyện của các bạn sinh viên quê hương Quảng Trị từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường nay đã trưởng thành, góp phần thay đổi cuộc sống của bản thân các bạn, gia đình và quê hương.