Dưới khán phòng thấy con gái bị ung thư máu mang hai bức tranh tự vẽ nhận học bổng 'Ngăn dòng bỏ học', người mẹ nghèo và nhiều người dự chương trình mắt đỏ hoe.
Chiều 22-10, tại xã Nông Cống, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam" và "Ngăn dòng bỏ học" dành tặng học sinh tỉnh Thanh Hóa.
Tham dự chương trình có chị Lê Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Dĩnh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Về phía nhà tài trợ và ban tổ chức có ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; nhà báo Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; nhà báo Nguyễn Đức Bình - Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội.
Khó khăn đến mấy cũng không để cháu mất con chữ
Dù 14h ngày 22-10 chương trình mới diễn ra, từ trưa nhiều phụ huynh, ông bà đã đưa con cháu có mặt sớm tại Trung tâm văn hóa thể thao truyền thông xã Nông Cống để chờ nhận học bổng.
Biết tin cháu mình được nhận học bổng "Ngăn dòng bỏ học", bà Đới Thị Kin - 75 tuổi, ngụ xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa - không giấu được xúc động. Cháu ngoại bà Kin, em Cao Thị Trà My, sinh ra không biết mặt cha, còn mẹ bị câm điếc bẩm sinh. Tuổi thơ My lớn lên nhờ tình yêu thương của ngoại.
Bà Kin tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên nguồn thu nhập chính ba mẹ con bà cháu trông chờ vào đồng tiền ít ỏi kiếm được từ những buổi chợ gần nhà. "Mưa lũ từ cơn bão số 10 làm nhà tôi ngập tới mái, nhiều đồ đạc, tài sản đều hư hỏng hết, trong đó có sách vở vừa mua cho cháu đầu năm học mới…", bà Kin kể.
Niềm hy vọng bà Kin đều dành hết cho My, năm nay lên lớp 7. "Nó ham học và nghe lời bà, phụ giúp việc nhà mỗi khi đi học về. Có khó khăn đến mấy tôi cũng không thể để cháu mất con chữ được. Suất học bổng hôm nay với bà cháu rất lớn", bà Kin bày tỏ.
Ngồi cuối khán phòng, gương mặt khắc khổ, không ai nghĩ chị Lê Thị Huệ trông già hơn so với tuổi 39. Làm mẹ đơn thân đã nhiều năm qua, một mình người phụ nữ này bươn chải làm thuê đủ thứ nghề nuôi 3 con đang còn ăn học.
Mưa lũ từ bão Bualoi làm nhà chị ngập tới nóc, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị lũ cuốn đi. Gượng dậy sau bão lũ, tuy còn nhiều khó khăn nhưng chị Huệ vẫn luôn động viên cố gắng vượt qua vì tương lai của các con.
Cả khán phòng lễ trao học bổng như lặng đi khi thấy cô học trò Đỗ Khánh Chi - học sinh lớp 3, ngụ xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa - mang hai bức tranh vẽ về mái ấm gia đình mình. Bốn năm trước, gia đình phát hiện Chi mắc ung thư máu trong khi người cha cũng đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo ung thư thực quản.
Vượt qua nghịch cảnh, Chi là cô học trò hiểu chuyện, chăm chỉ học hành. "Em ước sau này được làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người…", Chi bộc bạch.
Ngồi phía dưới, bà Hoàng Thị Hiền - 48 tuổi, mẹ Chi - cố giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài. "Gia đình tôi rất biết ơn tới bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã dành suất học bổng ý nghĩa này, giúp gia đình có thêm tiền mua sách vở cho con", bà Hiền nói.
Tiếp sức học trò nghèo hiếu học
Ông Nguyễn Văn Dĩnh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - chia sẻ bão lũ và ngập lụt vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho ngành giáo dục. Toàn tỉnh có 205 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại; đời sống học trò sau mưa lũ khó khăn chồng chất khó khăn. Sách vở, đồ dùng học tập, quần áo của học sinh bị lũ cuốn trôi.
"Ngành giáo dục cũng đã phát động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các em học sinh, thầy cô giáo bị thiệt hại do bão lũ, khắc phục khó khăn với phương châm không để học sinh nào bỏ học vì thiếu sách vở hay nghèo khó", ông Dĩnh cho hay.
Trò chuyện với các bạn học sinh, ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - cho biết ông rất xúc động khi được trở lại quê nhà để tiếp sức ước mơ cho những học trò hiếu học.
"Bản thân chúng tôi cũng từng lớn lên trên mảnh đất này, vượt qua nhiều khó khăn, trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi trước từ những em nhận bổng hôm nay. Nghị lực mạnh mẽ của các em đã truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống", ông Ngô Văn Đông khẳng định.
Nhà báo Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho hay các đợt bão lũ vừa qua, báo Tuổi Trẻ đã thực hiện nhiều chương trình để hỗ trợ bà con lợp lại mái nhà, trao sinh kế, học bổng cho các em học sinh.
"Sau mưa lũ, chứng kiến gia đình các em không còn gì để mất, chúng tôi mong mỏi các bậc làm cha mẹ cố gắng không để các em bỏ học. Khó khăn rồi sẽ qua đi, các em nhận học bổng hôm nay sẽ tiếp tục đến trường, nghị lực vượt khó sẽ đưa các em tiến xa hơn, mai sau xây dựng quê hương, đất nước", ông Cường nhắn nhủ.